Đây là lần đầu tiên con được đi trên chiếc cầu nhỏ nhỏ, cong cong như thế này đó, con nhẹ nhàng bước từng bước. Tay nắm rất chắc vào tranh tre tay vịn. Rồi con nhoẻn miệng cười khi đã đi hết chiếc cầu, con lại nhẹ nhàng quay lại và bước tiếp. Hành động nhỏ của con làm ấm trái tim mẹ. Mẹ luôn ở bên con, luôn dõi theo con đó con yêu của mẹ.


Anh Bống đang trổ tài nhiếp ảnh gia mà vẫn bảo mẹ " Có con cá sấu ở dưới chân mẹ kìa"


Một chút nũng nịu của anh, con chơi mệt rồi, mẹ bế con một tý nhé. Mẹ yêu con to to mẹ nhỉ?