Khi đón con học về, mẹ rất vui khi cô khen con đợt này đi học ăn uống rất ngon, cô giáo không phải dỗ dành khi cho ăn. Ở lớp con hiếu động và thông minh. Để thưởng và động viên con cố gắng học ngoan hơn nữa nên buổi tối cả nhà đưa con ra hồ Gươm chơi.


Tại đây con được xem các anh chị tập nhẩy, tập trượt ba tanh. Cả nhà được trận cười vui vẻ khi thấy con nhún nhảy bắt chước theo các anh chị và tiếng nhạc.


Con nghe lời mẹ chỉ ngắm và sờ bông hoa thôi chứ không hái đâu nhé.


Muộn rồi, con buồn ngủ lắm đấy. Chúng ta về nhà ngủ để giữ sức khỏe thôi mẹ ơi.