" Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời " và khi con sinh ra mẹ lại sưu tầm, tìm tất cả những gì tốt nhất để con có một hệ miễn dịch tốt nhất, kháng lại bệnh tật....


webtretho


Mẹ luôn khuyến khích con mẹ khám phá thế giới từ khi con còn nhỏ vì trong quá trình vận động, con sẽ tiếp xúc với những loại bụi mới và các tác nhân gây dị ứng mới, cơ thể con sẽ tự phản ứng, hệ miễn dịch sẽ phát triển, loại bỏ vi khuẩn gây hại ra khỏi cơ thể, từ đó tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn của cơ thể. Khi được vui chơi thỏa thích, con được thư giãn, con vui vẻ hơn, đó là yếu tố quan trọng giúp hệ miễn dịch của con khỏe mạnh mỗi ngày.


Trộm vía Su ít bệnh và nhanh nhẹn lắm vì con có một hệ miễn dịch thật khỏe, vì mẹ cho con tắm nằng từ khi con ở bệnh viện về, 6 tháng cả nhà đã vi vu Vũng tàu rồi nên mẹ rất tự tin con mẹ sẽ nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện khí hậu...


webtretho


webtretho


webtretho


Cùng Su Su khám phá thế giới nào các bạn ơi !!! =D> =D>