:)Mẹ chẳng có kinh nghiệm hay bí quyết gì lớn cả nhưng điều Mẹ luôn mong và tạo cơ hội cho các con khi có thể, điều mà khi còn nhỏ Mẹ không có được vì nhiều lí do, đó là những cuộc vui chơi khám phá ngoài trời đầy thú vị.


Từ khi con mới tập ngồi chưa vững Mẹ đã cho con vui đùa cùng nước, nhìn con nở nụ cười tươi tắn :) là đủ biết con thích lắm lắm, đến khi con chập chững biết đi Mẹ đã cho con rong chơi trên cát bằng đôi chân trần không ngại bẩn, nhìn con bước đi vững vàng khi không có đôi dép Mẹ cảm thấy vui vô cùng. Vui hơn khi nhìn thấy các con lớn khôn lên từng ngày, biết nhiều hơn về thế giới xung quanh với những chuyến đi thực tế như thế.


Vì phải đi làm xa sau hơn 3 tháng mới sinh dậy nên việc bổ sung ngay từ đầu những loại sữa tăng cường hệ miễn dịch đã giúp con phần nào khỏe mạnh hơn, mẹ ít lo lắng hơn. Ấy vậy mà sau mỗi chuyến đi Mẹ lại cảm thấy tự tin hơn khi sức khỏe của các con chẳng hề hấn gì, không sổ mũi, không ho, không thuốc than. Nhìn con còn khỏe mạnh hơn với làn da rám nắng :)