Chiều về, mình thường xem mẹ đi vợt ốc bươu vàng để thả rọ. Chắc các bạn đã nghe câu chuyện " Làm cha mẹ thời @" nhưng chưa nghe câu chuyện " Thả rọ tôm @ của mẹ" như mẹ mình. Mình thích bắt ốc giống mẹ lắm, nên hôm nay mình quyết chí bắt bằng được ốc giúp mẹ đó. Tuy lóng ngóng vì chiếc vợt dài nhưng với sự trợ giúp đắc lực của mẹ mình cũng phần nào thấy phấn khởi vì chiến tích của mình.


Buổi chiều trước cổng nhà mình đông các bác, các anh tới câu cá lắm nhá. Mình cũng muốn câu cá lắm chứ bộ. Vậy là bố cũng sắm cho mình chiếc cần câu để mình tha hồ tác nghiệp. Mình cũng biết đi ngoại giao nhá, mồi thì mình các anh mắc giùm, cá mà cắn câu là các anh kêu lum xùm bảo mình giật đó.