Từ trước mẹ vẫn nghĩ rằng cho con đi khám phá thiên nhiên sẽ là du lịch đến 1 nơi nào đó với cỏ cây hoa lá, lên rừng xuống biển hay các khu vui chơi sầm uất. Thế rồi một sáng sớm mẹ chợt nghĩ ra địa điểm ngay gần nhà cho con khám phá mà mẹ chưa từng nghĩ ra - đó là khu chợ.


Điểm đến đầu tiên là hàng bán cá, tôm.


Mẹ ơi, có chị muốn mua cái này giống con nè.


Cuối cùng em đã chọn đã những con ngon nhất rồi.


Chúng mình phải mua đầy đủ cả chất xơ nữa mẹ nhé.


1 buổi đi thật thú vị, con gái mẹ luôn tay chỉ trỏ và nói tên các món đồ đầy vẻ thích thú. Con gái mẹ rất thông minh nhé, mặc dù những thứ trên mẹ chỉ dạy con qua hình ảnh ở nhà vậy mà vừa nhìn thấy những con vật đó ở chợ con nhận ra và nói đúng tên cho mẹ nghe. Mẹ rất vui vì đã cho con 1 chế độ dinh dưỡng đầy đủ với những thực phẩm như thịt, cá, rau và sữa Friso có bổ sung DHA và AA giúp phát triển não bộ của con.