Lần đầu tiên con gái được mẹ cho ra biển, mặc dù trước đó mẹ cũng đã nói với con rất nhiều về biển nhưng dường như đó cũng mới chỉ là "lí thuyết", trước khi đi, mẹ đã cho con xem nhiều hình ảnh trên ti vi, hình ảnh những bãi cát dài trắng xóa. những con sóng, giải thích cho con để con không sợ khi đi chơi xa như vậy..


Thế mà trái với ý nghĩ của mẹ, khi đặt con xuống bãi cát, con khóc thét và bám riệt lấy mẹ, con sợ... Mẹ đưa con cho ba rồi mẹ nói với con: Hãy nhìn mẹ nhé, mẹ làm thử cho con xem này, rồi con sẽ thấy cảm giác cho chân xuống cat tuyệt vời như thế nào, mẹ làm thử, 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi đến ba, ba bế con vừa đi vừa nhảy lên cát, rồi ba đặt con xuống, từ từ để con cảm nhận đựoc cái man mát khi chạm vào cát, rồi ba mẹ cùng con xúc cát, xây nhà, chỉ một lúc con gái đã không còn sợ cát nữa...


Khi xuống tắm biển cũng vậy, rút kinh nghiệm ba mẹ cho con chơi gần bờ để chân con được chạm vào nước biển đã, khi con đã quen ba mẹ mới dìu con ra xa một chút, cho con nằm trên phao bơi để con cảm thấy an toàn hơn, giờ thì con gái mẹ hoàn toàn không sợ biển nữa rồi