Ngày đầ Ngày khai trường đầu tiên của con, chưa phải là đi học lớp 1 mà sao mẹ thấy hồi hộp thế không biết, mẹ muốn con thật tự tin và có một ngày khai trường đáng nhớ, con cũng hồi hôp không kém mẹ, ngày nào con cũng hỏi: KHi nào đi khai giảng hả mẹ? khi nào con được mặc quần áo đẹp như thế này hả mẹ? Chẳng là mẹ đã nhận bộ đồng phục váy rất xinh cho con nhưng chưa cho con mặc, mẹ muốn con chờ đợi như ngày xưa mẹ đã chờ đợi vậy...


Mẹ đã kể cho con nghe rất nhiều chuyện thú vị về ngay khai trường, về cô giáo, về các bạn học sinh, con nhớ đến thuộc lòng, con không còn sợ cảm giác đến trương nữa, mẹ cũng giảng giải cho con rằng, con chỉ đi học một lúc thôi, đến trường được hát múa với cô với bạn rồi ba mẹ sẽ đón con về, con ngoan ba mẹ và cô giáo sẽ thưởng...


Những sự chuẩn bị về tâm lý đã giúp con gái mẹ thật tự tin trong ngày khai trường đầu tiên, đó sẽ là kỉ niệm vô cùng đẹp trong kí ức của conu tiên đến trường