Con gái mẹ khá nhút nhát, lần đầu mẹ mua xe cho con, con sợ hãi không dám tập, mẹ đã cùng ba thuyết phục con.


Mẹ đưa con ra công viên nơi có nhiều bạn cũng đi xe như con, chỉ cho con xem niềm vui khi được tập xe và giúp con vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu


Mỗi buổi chiều đi làm về, dù bận đến đâu ba mẹ cũng cùng tập xe đạp cùng con, mẹ mang xe ra công viên cho con có bạn tập vui, hướng dẫn con từng động tác, từng ly từng tí., nhờ có sự trợ giúp tích cực của ba mẹ, con gái đa vượt qua nỗi sợ hai khi tập xe, giờ đây mỗi buổi chiều cả nhà mình lại cùng dạo mát công viên, ba mẹ tập thể dục còn con gái đạp xe yêu thương vô cùng