Khi con 3 tuổi mẹ cho con đi lớp nhưng ngày nào con cũng khóc và nói với mẹ “con ở nhà không đi học mẹ ơi” thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần trôi qua mẹ cảm thấy rất sợ mỗi buổi sáng khi đưa con đến lớp. Buổi chiều đón con mẹ có hỏi cô giáo là ở lớp con có khóc có ngoan không? Cô giáo nói con khá nhút nhát và không chơi với các bạn và cô giáo nói với mẹ là chị nên tích cực cho cháu ra ngoài chơi với các bạn nhiều hơn để cháu hòa nhập được với các bạn nhanh hơn. Nghĩ lại mẹ thấy thời gian mẹ cho con đi chơi bên ngoài rất ít, có khi cả tháng con ở nhà với mẹ mà không đi chơi ở đâu. Nhận được lời khuyên từ cô giáo mẹ giành thời gian vào những ngày cuối tuần cho con đi chơi ở những nơi công cộng, cho con tham gia chơi với các bạn con mới quen để con không cảm thấy mất tự tin trước các bạn. Thời gian trôi đi và kết quả mà mẹ mong muốn đã được cô giáo phản hồi “Bé nhà chị dạo này chơi với các bạn vui lắm rồi không còn nép mình như trước nữa” rồi cô giáo còn cho mẹ xem clip con chơi ở lớp với các bạn. Mẹ thở phào nhẹ nhõm vậy là từ nay con trai mẹ đã hòa nhập được với các bạn rồi. Con trai của mẹ can đảm lắm mẹ yêu con thật nhiều!@};-@};-@};-@};-





Những giấy phút mẹ cho con đi chơi khám phá thế giới bên ngoài