SuSu nhà mình bây giờ đi học và cũng rất chăm trong việc vệ sinh răng miệng, nhưng lúc nhỏ thì cũng khó khăn lắm mới giúp con vượt qua được thử thách này:




Lúc gần 2 tuổi, mẹ bắt đầu giúp con chà răng. Nhưng vì còn nhỏ nên mẹ chưa thể cho con xài kem đánh răng được. Thế là con thường được mẹ dùng khăn mềm nhúng vào nước muối để chà răng. May mắn là con chịu hợp tác vì con thích vị mặn mặn, nhưng khi răng hơi lớn chút xíu là mẹ phải sử dụng đến bàn chải và kem dùng cho trẻ em, con lúc này thấy có vị cay cay và the, không còn mặn như lúc trước thì con phản ứng ngay,.




Mẹ phải dỗ dành con và nói cho con hiểu: “Nếu con ko chịu đánh răng thì con sâu sẽ ăn mất cái răng của con đấy, lúc đó miệng của con ko còn thơm và ông bà sẽ không hôn con nữa. Bởi vì vị cay cay và the làm cho con sâu biến mất ko dám ăn cái răng của con”




Thế là con nghe lời mẹ mỗi sáng và tối cùng mẹ đánh răng, sau đó còn xúc 1 ngụm muối để có hàm răng chắc khỏe nữa cơ. Bây giờ thì con gái lúc nào cũng cười thật tươi rồi nè.