Ngày đầu tiên con trai biết giúp mẹ công việc rùi nhé. Sáng dậy mẹ đang loay hoay lấy đồ trong tủ ra để chuẩn bị cho con đi học, con thì phá và luôn miệng nói “ Mẹ, mum….mum. Mẹ… mum …mum”


Mẹ: Để mẹ xếp đồ chuẩn bị cho Ken đi học nhé


Con: Thấy mẹ ngồi xếp con cũng lấy đồ vứt tung tóe khắp nơi


Mẹ: Ken con đứng phá để mẹ xếp đồ nhanh để con lên trường mum mum nào.


Con: Mẹ nói phần mẹ, con phá phần con.


Mẹ: Ken ơi, con láy dùm mẹ cái quần đằng kia cho mẹ xếp (Mẹ vừa nói vừa chỉ con cái quần cần lấy)


Con: Đứng dạy và đi lửng chửng lại lấy cái quần đưa cho mẹ (Đi như con vịt Xim ấy)


Mẹ: Ken giỏi quá, cảm ơn con


Con: Ạ…Ạ mẹ, miệng thì Ạ mà tay thì bye bye mẹ và thế là con trai lại tiếp tục đi phá


Con: Mẹ, mum…mum


Thấy cưng con trai quá, Yêu con nhiều nhiều nè