Hôm qua đi học về, còn dành ngủ với mẹ vào thứ bày và chủ nhật. Mẹ hỏi :" Con đòi ngủ với mẹ làm gì?"


Con:" để con dậy sớm, kêu mẹ dậy sớm để tập thể dục?"


Mẹ:" bắt mẹ tập thể dục để làm gì?"


Con:" Để cho mẹ có sức khỏe."


Nghe con nói, lòng mẹ cảm thấy vui lâng lâng 1 cách khó tả. Con giờ đã lớn hơn, sắp bước vào lớp 1, là 1 học sinh tiểu học, đã bắt đầu biết quan tâm , biết lo lắng và biết chia sẻ với mẹ việc giữ em, chơi với em, biết đấm bóp cho mẹ.


Thỉnh thoảng, không biết vâng lời mẹ.


Nhưng bao nhiêu đó mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc. Sau này lớn lên, mẹ chỉ mong con hiếu học thành nhân, đểu sau này sống cho thật tốt, người tài nếu con đạt được mẹ càng vui..........