Vậy là tháng 4 này cu Tí của mẹ đã được 2,5 tuổi rồi. Con nghịch ngợm và hiếu động thì không ai bằng. Nhớ hồi nào sinh nhật 1 tuổi, con còn ngập ngừng sợ hãi, lò dò từng bước một lên chiếc xe lắc, thì bây giờ chiếc xe đó đã trở nên quá tầm thường đối với con và mục tiêu của con bây giờ đặt ra là phải chinh phục bằng được chiếc xe 3 bánh con ong của anh Phúc cho cơ!


Ngay từ dạo trong Tết, khi lôi chiếc xe đó ra, mẹ nghĩ cao thế này thì con đi làm sao được, khéo lại phải cho vào trong kho cất đợi khi nào con lớn hơn đã chứ nhỉ? Nhưng với bản tính thích chinh phục mọi thử thách và tính tò mò hiếu động sẵn có, Cu Tí đã không rời mắt khỏi chiếc xe và nằng nặc đòi mẹ cho ngồi lên bằng được. Thấy con ngồi oai vệ chễm chệ quá và rất muốn đạp xe (nhưng chân không thể với tới), bố Cu Tí kiếm ngay cờ lê về và ngay lập tức hạ yên xe xuống cho vừa tầm chân của cu Tí. Vậy là mọi chuyện trở nên thật đơn giản…


Những ngày sau đó, cu Tí tập đạp xe nhưng vẫn còn ngượng nghịu lắm, bước chân non nớt của con chỉ đủ sức đạp lên đạp xuống và xe vẫn chi đứng yên một chỗ là chính. Dần dần, nhờ bố hướng dẫn cách để chân và dắt xe cho con bắt chước đạp, mẹ không ngừng đi bên cạnh động viên khuyến khích con, khả năng chinh phục xe con ong của con đã khá lên trông thấy…Và chỉ sau khoảng 1 tháng làm quen là con đã đi được ngon lành, gần đây nhất con đã biết đánh tay lái sang trái sang phải thành thạo và lượn xe rất điệu nghệ rồi… Cu Tí của mẹ đã hoàn toàn chinh phục được xe con ong rồi đấy, một thử thách rất đáng hoan nghênh phải không nào!



Con đang đánh tay lái rất điệu nghệ đây này!