Những ngày đầu đi học của con rất vất vả vì con đang quen ở nhà có người chăm bẵm. Sáng con có thể dậy vào giờ nào tùy thích, ăn gì cũng có. Nhưng giờ đi học, sáng phải dậy đúng giờ, tới lớp ăn phải đúng bữa, đủ suất chứ không mè nheo như khi ở nhà nữa. Con nhăn nhó, khó chịu lắm. Mẹ cũng xót con nhưng mẹ biết, muốn con đi học ngoan, mẹ phải là người hướng dẫn và chỉ lối cho con thật đúng đắn. Mẹ giải thích cho con rằng đi học thật vui, ở đó có cô giáo dạy con những điều hay, bạn bè chơi cùng con những trò chơi mà ở nhà chẳng có ai cùng chơi được. Nếu con ăn ngủ đúng lịch, cơ thể con sẽ phát triển toàn diện, con không bị gầy gò hay béo phì nữa. Khi con đi học thì bố mẹ cũng đi làm, cả nhà mình sẽ gặp nhau vào buổi chiều với bao điều chia sẻ, vui thật là vui. Con hiểu ra và không còn khóc lóc mỗi khi đi học, tới lớp con vui chơi và hòa nhập cùng các bạn. Con nói con yêu trường, yêu lớp con lắm mẹ ạ.


Và như thế cả nhà mình cùng vui con nhỉ.