Ngay từ nhỏ, các béthường ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ nên rất ngại tiếp xúc với người khác.Khi mình cho con đi chơi, con thường chỉ quanh quẩn ở bên cạnh bố mẹ, không dámtrò chuyện với bạn nào. Nếu gặp người lớn tuổi, bố mẹ nhắc chào, con mới lí nhíchào. Mà những lúc như thế rất khó bảo con. Biết được tâm lý của con còn sợ sệtnên bố mẹ tích cực cho con đi giao lưu với các bạn cùng lứa tuổi. Ban đầu sự dèdặt vẫn còn, con vẫn chưa dám ra chơi cùng các bạn. Bố mẹ động viên, con hãy mạnhdạn vì các bạn cũng như con, cũng có nhiều chuyện để nói, nhiều trò vui để chơilắm. Từng bước từng bước, con mạnh dạn nói chuyện, cười vui cùng các bạn. Rồibố mẹ cho con ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, tự vui chơi và khám phá cuộcsống. Vài lần như thế, con tự tin dần, giờ đi chơi, con chào hỏi mọi người rõràng, cười đùa cùng các bạn mà không cần bố mẹ phải có mặt ở bên cạnh. Thửthách mới của con đã được chinh phục rồi, phải không ạ?


Con yêu ơi, thử tháchmỗi ngày con trải qua sẽ luôn có bố mẹ trợ giúp mà, hãy tự tin và hòa nhập hơn nữa con nhé!