Con trai năm nay đã lớn nhưng lại rất e dè, nhút nhát. Có những lúc con muốn phát biểu ý kiến nhưng lại không dám vì không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nắm được tâm lý ấy, bố cho con trai đi chơi nhiều, động viên con mạnh dạn. Khi chỉ có hai bố con, bố hỏi nhiều điều, khuyến khích con tự trả lời. Ban đầu con cũng e dè lắm, sợ nói sai, bố cười và bảo, con có biết có câu châm ngôn rất hay không “Để có một cuộc sống sáng tạo, chúng ta luôn luôn phải bỏ qua nỗi sợ bị sai.” Đó là điều bố mẹ muốn truyền tải cho con. Chỉ khi con dám nói ra những suy nghĩ của bản thân, con mới học hỏi được nhiều điều. Bố mẹ, thầy cô biết con sai, con đúng ở đâu để phát huy hay hạn chế, sửa đổi cho con.




Thế là lần đi rừng này, con thoải mái hơn, cả nhà có thấy con chăm chú giải thích những kiến thức đã học cho bố không ạ? Có thể những phát biểu của con còn chưa chính xác nhưng nhờ đó, bố mẹ biết để giải thích và chỉ bảo lại cho con thật đúng.


Hay khi con đi câu cá cùng bố, con do dự vì chưa cầm cần câu bao giờ. Bố chỉ bảo cho con từng bước một. Có những vấn đề tưởng như mình không làm được những khi bắt tay vào, con sẽ thấy không khó như con tưởng tượng.





Rồi tới khi một mình con có thể tự cầm chiếc cần câu trên chính đôi tay của mình, con thật sự hào hứng. Hay thật, con đã tiến đến thành công lúc nào không biết. Nếu như ngay từ lúc đầu con không chịu thử nghiệm, biết đến khi nào con mới hiểu được những điều ngày hôm nay con học được.


Nhìn vẻ mặt rạng ngời của con đã nói lên tất cả.




Những vấn đề gặp phải trong cuộc sống hàng ngày đều là những thử thách mà chính con phải chinh phục. Bố mẹ sẽ giúp con vượt qua những thử thách ấy để con phát triển toàn diện, vững bước trên đôi chân của mình con nhé!