Tý đang học lớp mẫu giáo nhỡ. Từ đầu học kỳ hai, bố mẹ thống nhất Tý sẽ học toán nhanh, học vẽ và học đọc. Quan trọng hơn là rèn cho Tý ý thức tập trung học tập mỗi ngày 15 phút. Hàng ngày mẹ đi làm xem thời khóa biểu của bé trên lớp, tối về kiểm tra bài học cô dạy con hôm đó. Con tự tin giới thiệu về mình, đọc thuộc hết bài thơ hoặc bài hát và sửa lỗi khi mẹ giả vờ đọc sai. Con đang tuổi lớn, thích tự khẳng định mình, thích làm người lớn. Sau bữa ăn con tự kê bàn, lấy bút màu vẽ. Mẹ chú ý chỉnh tư thế ngồi đúng, thẳng lưng, thẳng đầu và lúc bé chán khi chưa tô xong màu, mẹ lại gần động viên con hoàn thành bài vẽ của mình. Mẹ thường khen “Con ngồi thẳng lưng, thẳng đầu như người lớn”, “Con mẹ khéo chưa kìa”, “Con rất thông minh”… Hình vẽ đẹp mẹ dán lên tường để con thêm động lực trong học tập. Dần dần con ý thức được việc chưa làm bài xong chưa chơi.



Hai mẹ con mình dành hai tuần học thuộc mặt số từ 1 – 20, rồi từ đó tăng dần. Đến nay con đã thuộc hầu hết các chữ số từ 1-100. Lúc rảnh rỗi, mẹ vẫn cùng con ôn lại các con số qua tờ lịch trên tường, các con số trên đường, bất cứ lúc nào con vui thích. Buổi học toán ở nhà mỗi ngày 15 phút song có hôm con vui con muốn học lâu hơn. Nhìn bàn tay con giơ lên, từng ngón tay như que tính con đang làm bài tập về nhà mẹ rất vui con thuộc bài ở lớp. Những lúc vui chơi, con đóng vai thầy giáo còn mẹ là học trò giải toán đố vui. Học mà chơi, chơi mà học là điều mẹ tâm niệm phù hợp với lứa tuổi của con. Mỗi ngày 15 phút ôn bài giúp con hình thành ý thức tập trung học tập tốt.



Việc học đọc của con bắt đầu từ học thuộc mặt chữ cái, sau đó là ghép vần. Mỗi ngày mẹ dạy con 1-2 chữ cái tiếng Việt và lặp lại cho đến khi con thuộc mặt chữ rồi mới tiếp tục chuyển sang chữ cái khác. Mẹ động viên con “Con biết đọc rồi đọc sách cho bố mẹ nhé, khi đó bố mẹ già, mắt kém rồi”. Qua học tập, mẹ đồng thời uốn nắn những từ con phát âm chưa chuẩn, dạy con biết yêu thương, giúp bố mẹ làm việc nhà, chăm chỉ học hàng ngày.



Trong cuộc đời có nhiều thử thách, thử thách con đã đi và sẽ đi tiếp còn nhiều gian nan. Mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ sẽ luôn ở bên khi con cần, con yêu ạ.