Bé con nhà mình đã tròn 3tuổi, 2 vợ chồng mình quyết tâm dạy con tính tự lập từ bé. Mỗi ngày mình đều giúp con vượt qua một thử thách nhỏ nhỏ để rèn luyện tính tự lập.


Việc đầu tiên là dạy con cách tự mình đi tất, mặc quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang và đi giầy có quai dán, sau đó sẽ dậy con đi giầy buộc dây.


Mỗi sáng dậy mình đều chuẩn bị để đồ đạc cho con đi lớp. MÌnh hướng dẫn cho con 2,3 buổi để con phân biệt mặt của đôi tất. Khi con đã biết mặt nào trước mặt nào sau thi mình hướng dẫn con cách đi tất. Mình cho con xem mình đi 2 bên. Hôm sau mình cho con đi 1 bên mình đi 1 bên hướng dẫn hôm sau nữa thi mình cho con tự đi cả 2 bên. sau vài buổi kiên trì con mình đã tự đi tất được rùi nè.


Khoe thành quả với các mẹ nhé


Sau này mình sẽ dạy con tự mặc quần áo, tự đi giầy.


Mình nghĩ tính tự lập của con sẽ bắt đầu từ những thử thách nhỏ nhoi thế này đây.


Mong nhận đc thêm những chia sẻ của các mẹ khi muốn dạy con.