Con trai mình năm nay học lớp 2 nhưng mình chỉ có 1 bé nên cả nhà ai cũng chiều và cưng bé dẫn tới con cảm thấy mình là độc tôn và ít chịu chia sẻ cùng bé khác, chỉ cần mình hay ba bé khen hay nựng đứa trẻ khác là con phụng phịu, khóc rấm rức vì vậy mình rất buồn. Nhưng mình cũng quyềt tâm làm con hiểu ra việc chia sẻ là cần thiết, mình cho con tới trại mồ côi nơi các bé thiếu tình thương của ba mẹ, con thật bất ngờ khi thấy các em còn nhỏ hơn mình đã bị bỏ rơi phải tự túc sinh hoạt một cách có trật tự, nề nếp. Từ đó, con chợt hiểu ra mình đã quá ích kỉ khi chỉ biết có mình trong khi mình được bao bọc, không có sự chia sẻ với những người xung quanh từ đó con đã biết chia sẻ với mọi người xung quanh hơn. Mình thật vui khi con không còn tính độc tôn, ích kỉ nữa và ai cũng khen vợ chồng mình dạy con ngoan.



Đây là hình ảnh nghịch ngợm của con trai mình!