Trẻ con luôn thích khám phá thế giới xung quanh, một thế giới diệu kỳ đầy màu sắc, hồn nhiên và bay bổng… Từ việc tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ, quan sát những sự vật hiện tượng thiên nhiên gần gũi xung quanh sẽ tạo cho trẻ óc quan sát nhạy bén, khả năng thích nghi hòa nhập nhanh chóng với môi trường sống và đặc biệt là tăng cường sự gắn kết yêu thương… Hiểu được điều đó nên vợ chồng mình luôn cố gắng tranh thủ quỹ thời gian quý báu vào những ngày cuối tuần để đưa con đi chơi công viên, bờ hồ hoặc chơi đu quay, cưỡi ngựa. Cu Tí nhà mình thích lắm, luôn miệng nói cười, chạy nhảy và ca hát líu lo… Nhìn cái miệng chúm chím và nụ cười xinh xăn của con là bao mệt mỏi trong mình tan biến hết. Mình tự nhủ thiên nhiên quả thật là người bạn tuyệt vời nhất của con trẻ. Cho con hòa mình với thiên nhiên chính là chúng ta đã giúp con chinh phục được những thử thách đầu đời của con và cũng chính là vượt qua chính bản thân mình phải không các mẹ!



Cu Tí chơi bóng ở công viên thật hào hứng!