Bé nhà mình trước đây rất nhút nhát, mặc dù đi nhà trẻ từ sớm nhưng con khó hòa đồng với bạn bè, lúc đầu mình cũng vô cùng lo lắng vì sự rụt rè của con, mình đã đọc nhiều sách báo, nhất là của các chuyên gia tư vấn giáo dục, tâm lý học và mình nhận ra rằng do công việc quá bận rộn mình ít thời gian cho con ra bên ngoài, những lúc có việc đi đâu hầu như chỉ có bố mẹ chứ ít khi mang con đi vì tâm lý e ngại con sẽ làm vướng bận đến công việc, đây chính là nguyên nhân để bé nhút nhát là thiếu tự tin...


Hai vợ chồng mình đã thay đổi..Minh đưa con đi chơi nhiều hơn, cho con tham gia các hoạt động của gia đình như đám cứoi, sinh nhật, có bạn bè cùng lứa và giao tiếp với nhiều người xung quanh con đã bớt rụt rè, giờ thì con đã trở thanh một cô bé xinh xắn và hoạt bát... Yêu con nhiều lắm!