Tối đến cứ sau khi xem xong chương trình chúc bé ngủ ngon là con trai mẹ đi ngủ. Vòng tay ôm vào người mẹ và gối đầu lên tay mẹ rồi “mẹ ơi ru con ngủ”, mẹ vừa xoa xoa lưng vừa ru con chỉ khoảng 15 phút là con trai mẹ đã ngủ khì rồi. Mẹ ngồi dậy đặt con nằm sang gối bên cạnh, nhìn con dang ta dang chân ra ngủ mà mẹ thấy vui lắm. Thế nhưng giờ con đã lớn rồi hơn nữa mẹ lại sắp sinh em bé. Một tối con nằm ngủ trên tay mẹ như mọi hôm mẹ thủ thỉ “Từ tối mai con trai mẹ ngủ riêng nhé, mẹ sắp sinh em bé rồi con không ngủ chung với mẹ được”.


Tối hôm sau


- Mẹ ơi ru con ngủ.


- Con lên giường nằm rồi mẹ ru con ngủ.


- Mẹ nằm xuống đây với con.


- Con ngủ ngoan nào mẹ đang ru con ngủ rồi.


Mẹ cất tiếng ru con vì không được nằm gối đầu lên tay mẹ và không được ôm mẹ con con hết quay bên này lại quay bên kia, hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, mẹ đã để bên cạnh cho con chú gấu bông thật to để con ôm nhưng vì chưa quen nên con không ôm mà cho xuống dưới gác chân lên. Sau khoảng 30 phút trằn trọc thì con trai mẹ cũng chìm vào giấc ngủ. Mẹ đặt lại con nằm ngay ngắn và kê hai bên cạnh người con là hai chiếc gối để con không có cảm giác sợ khi bừng tỉnh giấc. Đêm đầu tiên trôi qua con ngủ và thức dậy ba lần gọi mẹ. Mẹ dậy và vỗ vỗ vào mông cho con ngủ tiếp. Đến tối hôm sau mẹ lại cho con nằm ngủ và mẹ ngồi bên cạnh ru con, không như tôi hôm trước con ngủ nhanh hơn, đêm hôm đó con thức dậy có một lần. Rồi đến các tối sau cứ đến giờ đi ngủ là hai mẹ con cùng lên giường và mẹ ru con ngủ, con nằm ôm bạn gấu một lát là ngủ khì không cần mẹ phải xoa xoa lưng nữa.


Bây giờ mỗi tối đi ngủ nếu như mẹ bận việc gì thì bố sẽ cho con trai ngủ bố không ru con nhưng bố đọc truyện cho con nghe, con trai mẹ ngủ một mạch từ tối đến sáng mà không có giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa.


Mẹ yên tâm bởi con có giấc ngủ ngon và mẹ cũng vui vì khi mẹ sinh em bé con trai mẹ tự ngủ riêng mà không cần mẹ ở bên, mẹ sẽ có thời gian chăm sóc cho em con nhiều hơn! Cám ơn con trai của mẹ và mẹ yêu con nhiều lắm!