Có những phận đời, hoàn cảnh xem mà thấy tội nghiệp quá đi.

>>> Lũ rút, 2 mẹ con ở Quảng Nam dọn dẹp nhà cửa bị điện giật qua đời: Đau xót nơi rốn lũ

Nguồn tin từ trang Đời sống Pháp luật mình mới đọc được, sự việc này xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 24/10/2020, tại một công ty cơ khí nằm trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nạn nhân là anh H.T.T, 18 tuổi, quê ở Cà Mau, đang làm việc thì thấy nước tràn ra ngoài sân.

hình ảnhẢnh chụp báo Đời sống Pháp luật. 

Thấy vậy, nên anh T. đi tới chỗ cầu dao máy bơm để kiểm tra, nhưng không may bị điện giật và ngã xuống đất. Đồng nghiệp phát hiện nên nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu, nhưng sau đó anh đã qua đời.

Nghe kể hoàn cảnh thấy tội, anh T. theo mẹ lên Bình Dương mưu sinh, 2 mẹ con sống ở một khu trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Gia cảnh của 2 mẹ con khó khăn. Theo mẹ lên mưu sinh ở Bình Dương chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện đau lòng.

Sau khi đưa thi thể anh T. về, do ở quê không có nhà, lại không được để ở nhà trọ, nên chỉ có thể đặt tại một căn chòi nhỏ được dựng tạm dưới tán cây bên đường.

Người đi qua thấy cảnh không khỏi xót xa nên đã ủng hộ gia đình kinh phí lo hậu sự. Được biết, hiện tại thi thể của anh đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để chuẩn bị mai táng.

hình ảnh


Ảnh trái: Thi thể nạn nhân để tạm bên đường khiến nhiều người đau xót. Nguồn: VOV. Ảnh phải: Nơi anh T. được chuyển về để chuẩn bị mai táng. Nguồn: Internet. 

Được biết, lúc nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã ngay lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị sự nghiệp Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Trước khi nói tiếp nguyên nhân, mình nói qua về chuyện để thi thể ngoài đường nha.

Người Việt mình không biết tự bao giờ, có tập tục rằng nếu một người trước giờ sống tại căn nhà nó, nếu như họ qua đời ở ngoài đường, thì không nên tổ chức mai táng ở nhà. Mình từng nghe rất nhiều thuyết, với nhiều lý do. Song không phải ai cũng theo để mà áp dụng lý do đó, có những người vì quá thương người thân đã mất của mình đi, nên thành ra, bỏ qua mọi hủ tục để tổ chức tại nhà.

Với trường hợp của anh thanh niên kia, chủ nhà trọ với mẹ con anh, có chăng cũng chỉ là người dưng. Người ta hay bảo “Người dưng nước lã” ám chỉ nói có máu mủ ruột rà gì đâu mà thấy xót.

Quy định pháp luật hiện hành có đề cập, lễ tang do gia đình của người qua đời quyết định tổ chức tại nhà hoặc địa điểm công cộng. Địa điểm công cộng ở đây được hiểu là một số nơi tổ chức tang lễ tập trung, đó có thể là nhà tang lễ, chùa chiềng hay nhà thờ, hoặc nơi khác theo quy định.

Việc tổ chức lễ tang cần phải chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, hoàn cảnh gia đình của người qua đời.

Đặc biệt, UBND địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo, vận động gia đình, người thân có người qua đời xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… Nghiêm cấm hành vi rải tiền trên đường đưa tang, cũng như việc tổ chức gây mất trật tự, an toàn công cộng, an toàn giao thông. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng có thể bị xử phạt hành chính, tức là phạt tiền theo quy định của pháp luật.

hình ảnh


Ảnh: Người dân xót xa thấy cảnh tượng. Nguồn: Net News. 

Cho nên trong trường hợp này chủ nhà thật đáng trách, nhưng sự thật khó có chế tài nào cụ thể để xử lý, có chăng, người thân của anh T. trong trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như vậy, cần nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để được hỗ trợ. Và nhiệm vụ của cơ quan này là phải thực hiện, để xảy ra vi phạm thì họ có phần lỗi và trách nhiệm trong đó.

Quay trở lại với nguyên nhân điện giật, do hiện tại Công an vẫn đang làm rõ, nhiều khả năng nghi vấn là do sự cố về an toàn lao động. Đây là vấn đề mà đáng lý ra các chủ doanh nghiệp, lẫn người quản lý cần có trách nhiệm giám sát, nhất là trong thời điểm thời tiết thường xuyên mưa gió thế này. Vi phạm an toàn lao động để xảy ra hậu quả chết người, theo đúng quy định của pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Song, trong vấn đề này để làm rõ trách nhiệm thuộc về ai không phải là câu chuyện dễ dàng. Có rất nhiều vụ tương tự xảy ra, mà nơi chủ doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người lao động được xem như đã hoàn thành trọng trách của mình.

Vậy đấy, nên làm việc ở đâu cũng vậy, cứ thương mình trước đi, ngó trước nhìn sau xem điều kiện làm việc của mình đã đảm bảo an toàn lao động chưa. Chứ lỡ có chuyện xảy ra, người thân mình là người đau khổ trước tiên đó.

Tổng hợp