Cứ mỗi lần người dân gặp khó, từ lúc dịch bệnh cho tới giờ là ảnh hưởng của thiên tai, tôi luôn thấy bóng dáng của những kẻ xấu xí, muốn lợi dụng thời cơ để lấy tiền của người khác.

>>> Vợ nạn nhân Rào Trăng bị lừa 100 triệu đồng qua điện thoại, chuyên gia chỉ người dân cách tránh

Lấy ai không lấy, lại đi lấy của người nghèo khó, thật đáng lên án. Văn hóa người Việt mình trước giờ luôn bài xích những kẻ xấu xí như thế, nhưng dường như cứ xử tên này lại cứ có tên khác mọc lên.

Nên tôi cứ nghĩ, thay vào đó, mẹ cứ đề phòng trước đi đã, đừng để mình là nạn nhân của bọn lừa đảo. Nhịn ăn nhịn uống để có tiền, thực hiện vì mục đích nào đó, đùng cái nghe lời bọn lừa đảo, “dâng hiến” hết tiền cho nó, ai trong hoàn cảnh mà không tức cho được.

Sáng nay, đọc báo Người Lao động, tôi mới giật mình, chị góa phụ mất chồng ở Rào Trăng 3 vừa bị cú lừa mất hết 100 triệu, nay lại bị kẻ gian lập facebook giả danh người thân để kêu gọi ủng hộ từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

hình ảnhẢnh chụp báo Người Lao Động. 

Theo đó, ngày 23/10/2020, chị Lê Thị Thu Thảo, 24 tuổi, ở huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông, người có chồng mất tại thủy điện Rào Trăng 3 kể có một số tài khoản facebook giả mạo người thân chị kêu gọi nhà hảo tâm, ủng hộ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Được biết, sau khi báo chí đăng tải hoàn cảnh của gia đình chị, nhiều người thương xót đã gọi điện chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình. Đến nay, gia đình chị đã nhận được hơn 350 triệu đồng trong tổng số tiền ủng hộ, hiện có một số tài khoản facebook mạo danh người thân chị đã nhắn tin, kêu gọi ủng hộ số tiền lớn để “giúp đỡ góa phụ 24 tuổi”.

Đáng nói, trong số đó có tài khoản chủ động nhắn tin cho bạn bè, người thân chị với nội dung tiếp nhận tiền giúp, nói hiện đang cần 50 triệu đồng để tổ chức đám tang tươm tất cho chồng, rồi nhắn góa phụ này đã xây nhà được 5 6 năm nhưng vẫn còn nợ tiền, nên đề nghị ủng hộ.

Quá bức xúc chị Thảo chia sẻ, họ đã lợi dụng hoàn cảnh bi đát của chị để lừa đảo. Nên nếu nhà hảo tâm nào thương cảm, hãy xác minh thông tin chính xác qua số điện thoại của chị là 0378508699, để tránh bị lừa đảo.

Ngày hôm qua, sau khi biết được tin chị Thảo bị lừa mất 100 triệu đồng, đại diện ngân hàng chị có tài khoản đã tạm ứng cho chị số tiền này, trong thời gian chờ Công an điều tra và đòi lại số tiền.

Thời buổi mà có lắm chuyện nhiễu nhương xảy ra xung quanh câu chuyện đi làm từ thiện, đã có lòng trao tiền giúp đỡ cho người nghèo khó thì việc cần làm ngay bây giờ nữa là trao đúng người, đúng chỗ. Muốn làm được việc này, có lẽ mẹ cần phải tìm nguồn thông tin liên lạc đáng tin cậy. Đừng để lòng tốt của mình bị sập bẫy bởi kẻ lừa đảo.

hình ảnhẢnh trái: Chồng mất để lại vợ và con thơ. Ảnh phải: Tài khoản Facebook mạo danh người thân kêu gọi tiền. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Tôi từng nghe chia sẻ ở đâu đó thấy hay nên dặn mẹ, trên đời này có 2 loại người dễ bị lừa, một là người có lòng tốt và hai là người có lòng tham. Bất cứ ai có lòng tốt hoặc lòng tham, đều dễ là con mồi của bọn lừa đảo cả. Cho nên giúp đỡ ai, cần phải biết rõ chính xác người đó, bằng không chính mình lại tiếp tay cho kẻ xấu đó nha.

Với tội phạm giả danh facebook người thân để kêu gọi ủng hộ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xét thấy có yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lại thêm lợi dụng hoàn cảnh thiên tại, lại thêm dùng thủ đoạn xảo quyệt và đặc biệt số tiền lớn, áp dụng theo Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết, tìm ra được kẻ phạm tội để xử lý, để răn đe những kẻ sau không còn phạm tội.

Lấy của ai chứ lấy của người nghèo thất đức lắm! Nhắn nhủ với kẻ bất lương, ăn số tiền đó không trôi đâu, nên khôn hồn thì đầu thú trả lại nhé, lúc đó sẽ được xem xét khoan hồng, giảm nhẹ án.

Tổng hợp