Qua nay đọc báo rồi lướt mạng xã hội, tôi cứ thấy người ta tranh cãi nhau về cái chuyện đi làm từ thiện của cô Tiên giữa đời thường là vi phạm pháp luật.

Tôi thấy nó hơi vô lý, làm gì có chuyện đi làm từ thiện mà vi phạm pháp luật được. Là cô Tiên kêu gọi lòng thiện nguyện, rồi cô dùng tiền đó đi hỗ trợ cho những người nghèo khó đang cần giúp đỡ mà vi phạm pháp  luật, thì thử hỏi ai dám xông pha đi giúp người, rồi làm sao có thể huy động được sức mạnh của toàn xã hội để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, xin hỏi ai dám?

Thấy người ta viện dẫn Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

hình ảnh


Ảnh: Bà xã Công Vinh trực tiếp phát quà, tặng tiền cho người dân miền Trung. Nguồn: 24h. 

Trong đó có đoạn, bất cứ tổ chức, đơn vị nào thực hiện công việc tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ phải được cấp phép, ngoài các tổ chức và đơn vị nêu trên thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận.

Thoạt nhìn đọc chỗ này, nghe giải thích có lý lắm, rõ ràng câu chữ là vậy mà?

Nhưng mà bạn ơi, đọc văn bản nhất là thể loại các văn bản quy phạm pháp luật, điều cần làm trước hết cần phải đọc là ngay tại những điều khoản đầu tiên của văn bản, bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Mọi thứ trong nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật sẽ không có giá trị khi mà sự việc, hiện tượng mà người ta nói đến không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Vấn đề mà cô nữ ca sĩ kia làm từ thiện cũng vậy, bản chất nó là giao dịch dân sự, mà quan hệ giữa các bên là quan hệ dân sự, bên tặng cho tài sản là người dân ủng hộ từ thiện, bên nhận tặng cho là bà con đồng bào miền Trung đang gặp nghèo khó, việc của cô nữ ca sĩ kia là trung gian để vận chuyển tài sản từ bên tặng cho để đưa cho bên nhận. Nó chẳng khác gì việc ông A muốn tặng xe máy cho ông B, nhưng vì khoảng cách địa lý, ông A phải nhờ ông C, một chuyện hết sức bình thường trong quan hệ giao dịch dân sự.

hình ảnh


Ảnh: Nữ ca sĩ đi làm từ thiện. Nguồn: VnExpress và VOV. 

Từ thiện là xuất phát từ cái tâm của mỗi con người, phát huy giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp thì cớ gì lại cấm, càng vô lý hơn khi nó bị những lập luận mà người nghe ban đầu thấy rất có lý, song xét về bản chất nó sai ngay từ đầu.

Việc từ thiện của cô nữ ca sĩ kia là việc làm đáng hoan nghênh, lại càng được khuyến khích với tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn. Hành động đó chỉ bị cấm khi nó mang tính chất trục lợi, vì lợi ích cá nhân, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, hoặc để rửa tiền… mà thôi. Tất nhiên, hành vi này sẽ chịu hình thức xử phạt thích đáng theo quy định của Bộ luật hình sự, không chỉ vậy, còn bị người đời lên án.

Đó, tôi đã giải thích cặn kẽ rồi thì những ai yêu mến thực sự cô Thủy Tiên, và lo lắng cho cổ thì hãy yên tâm nhé, vì tôi tin rằng cô ấy sẽ làm tốt việc mà mình đã nhận về. Còn những ai chỉ vịn vào cớ nghị định để dọa làm cô ấy lung lay mà trao tiền cho một tổ chức khác thì bạn quên đi nhé! Như Thủy Tiên đã nói, cô ấy sẽ không trao tiền từ thiện cho bất kì một tổ chức, cơ quan nào cũng như bản thân cô ấy cũng sẽ không thành lập ra một tổ chức cồng kềnh, chính tay cô ấy sẽ trao tiền, quà tận tay những người cần sự giúp đỡ nhất. 

Mà tôi thấy có nhiều người cũng thật lạ và cũng thật rảnh, bạn hãy tập trung vào công việc và cuộc sống của bạn, nếu bạn thương xót những mất mát đang xảy ra cho miền Trung thì hãy đóng góp cho bà con, đừng ngồi cào phím rồi dạy người khác phải thế này thế nọ. Tôi hỏi thật, cô Thủy Tiên cổ có thiếu gì không? KHÔNG nhé, 2 vợ chồng đều nổi tiếng, tài năng và cả 2 đều giàu có lại đang sống thật hạnh phúc bên trong căn nhà bạc tỷ, hà cớ gì cô ấy xắn quần lội nước lạnh lẽo, khổ cực cho chân nổi ghẻ, tay bị ăn nước, dầm mưa lội nước, ăn mì tôm làm gì, ở nhà chăn ấm nệm êm ôm chồng ôm con không sướng thân hả?

hình ảnh

Có kẻ còn lo xa đến vậy, mà xin lỗi bạn có duyên chết liền luôn đó.

Cũng như hiểu được tình cảm của mọi người dành cho mình, ngay khi trở về Sài Gòn, vừa đáp xuống sân bay, Thủy Tiên cho biết: "Tôi nghĩ nếu như có vấn đề gì xảy ra cũng hạnh phúc. Trong cuộc đời này chúng ta sinh ra và chết đi sẽ không mang theo được tài sản, công danh sự nghiệp, chỉ mang được tình yêu thương của mọi người. Cho nên chuyện nguy hiểm hay tranh cãi đối với tôi luôn bình thường. Tôi tin nếu mình làm việc tốt sẽ được thương".

Vâng, và tôi tin rằng "Cô Tiên" đang được cả nước ủng hộ và hàng triệu trái tim dành cho hành động đẹp của cô. Chúc Thủy Tiên nhiều sức khỏe, để dành hết tâm huyết giúp đỡ người khác mà hãy bỏ ngoài tai những lời khó nghe, những bình luận tiêu cực. Và cũng mong cô hãy thật bản lĩnh, suy xét và cân nhắc thật kỹ để đưa ra những quyết định sáng suốt khi quyết định hỗ trợ một ai đó, để những đồng tiền mà bà con tin tưởng gửi gắm dùng đúng việc, giúp đúng người.

hình ảnh

Ảnh FB của Thủy Tiên

Và lời cuối, cũng là quan điểm của tôi, những ai không làm thì câm mồm, đứng dạt qua một bên để người khác làm, vì đứng sớ rớ chỉ tổ cản đường người khác làm việc tốt đẹp cho đời. Vậy nhé!

Tổng hợp