Lúc yêu đương mặn nồng, lấy về mới thấy giở thói xấu đến mức không chấp nhận được. Ai ở trong cùng hoàn cảnh mới biết, chỉ muốn sớm giải thoát mà thôi.

>>> Cuộc ly hôn "quái đản": Tuyệt thực 3 ngày nếu vợ chồng vẫn khỏe mạnh mới được phép chia tay

Nay mình lướt báo, thấy chia sẻ của một chị nọ, chị kể chồng cũ chị là người kiếm ra tiền, đã vậy còn đẹp trai, phong độ và lịch lãm. Thế nên ngày còn trẻ chị đã mê mẩn mà phải lòng anh. Lúc yêu anh chiều chuộng chị nhiều lắm, cưới về chị mới thấy anh lộ rõ bản chất vừa trăng hoa lại còn vũ phu.

Lấy nhau về chưa đầy 3 năm, chị không đếm nổi số lần anh đánh đập chị, lý do vì anh ngoại tình, đi với bồ nhí bị chị phát hiện. Chị đã làm ầm ĩ lên. Đến mức không thể chịu nổi, chị quyết định ly hôn. Khi đó con gái của anh chị được 3 tuổi. Dù biết ly hôn xong chị vô cùng thiệt thòi và gặp nhiều vất vả, khó khăn khi nuôi con, nhưng chị vẫn kiên quyết ký vào tờ đơn ấy, như để giải thoát cho chính bản thân mình. Ly hôn xong, anh chị thỏa thuận rằng, 2 mẹ con vẫn sống ở căn nhà cũ, anh mang theo xe ô tô và công ty riêng ra đi. Thêm vào đó, mỗi tháng anh có nghĩa vụ chu cấp 7 triệu đồng để nuôi con.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử. 

Thời gian đầu, anh dường như thực hiện việc chu cấp rất đều đặn. Thế nhưng sau hơn nửa năm, anh lấy lý do này lý do kia, rồi tìm cách trì hoãn việc chu cấp. Khi chị gọi điện giục, anh mới chuyển tiền. Điều này khiến anh chị cứ hay cãi nhau.

Chị kể chị biết anh không hề thiếu tiền, việc anh trì hoãn này là vì ghét chị. Ngày chị quyết tâm ký đơn ly hôn, anh thách thức chị sống được nếu thiếu tiền chu cấp và sự bao bọc của anh. Lúc chưa chính thức ly hôn, chồng chị đã công khai đi lại với người tình. Người đấy vừa trẻ đẹp, lại chưa từng kết hôn, và thậm chí anh ta còn ngang nhiên khoe khoang, rất hiểu và chiều anh chứ không như chị.

Thế là cả 2 dẫn nhau đi du lịch, ăn uống… đau lòng nhất là họ chụp ảnh với nhau tình tứ đăng lên facebook. Nửa năm sau ngày ly hôn, anh làm đám cưới với người yêu mới có bầu. Cái thai đã có trước đó 3 tháng. Chiều lòng gái trẻ nên anh tiêu không tiếc tiền, tổ chức đám cưới linh đình, tốn cả tiền tỷ. Rồi chưa kể còn chụp ảnh cưới và đi du lịch ở nước ngoài, mua nhẫn kim cương để cầu hôn… Chi phí cho những thứ xa hoa, phù phiếm đó không tiếc, với con gái anh tính toán để chu cấp cho con.

Thêm nữa, vì vợ mới của anh không muốn anh qua lại với con gái, để chiều lòng vợ mới lúc mang thai anh chấp nhận. Rồi chưa kể gần đây, anh lấy lý do dịch bệnh công ty làm ăn khó khăn, nên yêu cầu giảm tiền cấp dưỡng xuống chỉ còn 5 triệu đồng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và báo Pháp Luật TP.HCM. 

Chị không quá khó khăn để phải sống dựa hoàn toàn vào tiền cấp dưỡng của anh nhưng nghĩ thấy uất ức, thiệt thòi cho con gái bị bố bỏ rơi. Thế là anh phũ “nhận 5 triệu đồng hoặc là không có đồng nào?”. Đôi co nhiều, chị không muốn tranh cãi nên chấp nhận. Hằng tháng anh vẫn gửi 5 triệu, có tháng anh lý do quên, thiếu thốn để chậm gửi.

Phụ nữ đơn thân nuôi con, tất nhiên là dễ xiêu trước lòng tốt của đàn ông khác rồi. Mới đây chị quen một người đàn ông. Anh này chăm sóc, ngỏ lời yêu chị nhưng chị chưa đồng ý. Chồng cũ không biết nghe tin ở đâu, gọi điện chửi chị té tát. Thậm chí còn nói chị lăng loàn, không chăm lo cho con gái, mải đi hẹn hò, đong đưa. Anh dọa nếu chị đi bước nữa thì anh sẽ giành quyền nuôi con…

Câu chuyện quá đỗi phũ phàng phải không các mẹ. Đọc mà thấy xót cho thân phận đàn bà. Cứ lấy người mình yêu để rồi đeo đuổi đến mức không thể chịu được mới chịu buông ra.

Coi vụ này thấy anh chồng cũ rõ ràng quá bạc tình, chưa nói xét về mặt pháp luật, anh đã phạm phải quá nhiều thứ liên quan đến hôn nhân gia đình.

Thứ nhất, về hành vi ngoại tình, người nào đang có vợ mà chung sống như vợ chồng với người khác (điều này có thể xác nhận thông qua việc họ chung sống một nhà với nhau, có con với nhau… và được người dân xung quanh chứng kiến) sẽ bị phạt hành chính, từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Nếu hành vi này đã bị phạt hành chính mà vẫn tái phạm, có thể sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, mức án có thể lên đến 03 năm tù.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Luật Việt Nam. 

Thứ hai, về việc chia tài sản khi ly hôn khi chồng có lỗi. Cơ bản mọi người vẫn hiểu việc chia tài sản là do 2 bên thỏa thuận khi ly hôn. Nếu không thỏa thuận được thì chia đôi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, việc chia tài sản còn tính đến công sức đóng góp lẫn lỗi của chồng. Ở đây đáng lẽ chị vợ phải thu thập chứng cứ chồng ngoại tình để mà có cơ sở được chia phần tài sản nhiều hơn, có chi phí để nuôi con.

Thứ ba, nghĩa vụ đối với con sau khi ly hôn. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo mức đã thỏa thuận trước đó, được xác nhận bằng văn bản của Tòa án. Vì lý do nào đó mà thay đổi khoản này cần có sự thỏa thuận giữa đôi bên. Trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Việc trốn tránh hoặc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn, ở mức độ nhẹ, có thể bị phạt hành chính, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bạo lực gia đình, cụ thể bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.  

Nghiêm trọng hơn, có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể người nào có nghĩa vụ và thực tế có khả năng cấp dưỡng mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hay đã bị phạt hành chính mà còn tái phạm, sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, theo Điều 186 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phân tích từng hành vi mới thấy, chị vợ này đúng là chưa nắm rõ hết Luật hôn nhân và gia đình hiện hành, để mà đòi quyền lợi cho mình. Vậy nên xem chuyện người ta, mẹ lấy đó làm bài học cho mình nha.

Tổng hợp