Ngày nào đọc báo mình cũng thấy cảnh tai nạn, mà xót xa nhất là đằng sau đó là những hoàn cảnh đáng thương, tội nghiệp.

>>> Xe tải chở tôn dài như muốn hại người đi đường: Mẹ chở con ra đường nhớ nhìn trước ngó sau

Riết rồi giờ ra đường, lái xe mà cứ thấy hồi hộp á các mẹ. Mãi cho đến khi trở về nhà bình an mới thấy nhẹ nhõm.

Nguồn tin từ báo Công an TP.HCM cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

hình ảnhẢnh chụp trang Công an TP.HCM. 

Nghe nói chiều tối hôm qua, lúc 17 giờ 45 phút, ngày 23/9/2020, tài xế Trần Văn Tuấn, 35 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.HCM lái xe tải biển số 61C-199.43 chạy xe trên Tỉnh lộ 43 hướng đi từ Bình Dương về TP.HCM. Đến chốt đèn giao thông đường nhánh rẽ ra Quốc lộ 1 thì va chạm với xe đạp của anh Trần Là, 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, đang lái xe chở đứa con trai 5 tuổi là Trần Quốc B. rời trường mầm non trở về nhà. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc người cha chở đứa con đang băng qua đường. Cú va chạm này làm 2 cha con bị cuốn dưới gầm xe tải, rồi sau đó được người dân cứu ra ngoài và chuyển vào bệnh viện.

Không may, người cha đã chết ngay lúc đến bệnh viện, còn đứa con trai may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Công an quận Thủ Đức đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

hình ảnh


Ảnh trái: Chiếc xe đạp nằm dưới gầm xe tải. Ảnh phải: Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Chứng kiến cảnh này ai mà không khỏi đau lòng. Mới bé 5 tuổi thôi đã phải chứng kiến tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống của ba nó, biến nó trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Rồi mai này đi học, ai sẽ đưa con đến trường, rồi đón con về. Nghĩ tới mấy thấy thương quá.

Mấy anh tài xế ơi, không biết mấy anh có đọc được những dòng tâm sự, những hoàn cảnh xót xa khi chính nguyên nhân tai nạn giao thông đã cướp đi người thân của nhiều gia đình, làm cho con mất mẹ, mồ côi cha. Nếu đọc được, chắc mấy anh lái xe cũng sẽ đàng hoàng, cẩn thận hơn nhỉ.

Mình thấy dù pháp luật hiện hành có quy định về việc xử phạt hành chính những lỗi vi phạm giao thông, cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự, án cao nhất là 15 năm tù.

Nhưng có lẽ hình phạt đó chưa đủ nặng nề để người ta có thể sợ hãi để mà không phạm lỗi. Và dù hình phạt có tăng bao nhiêu đi nữa, có lẽ đến lúc chúng ta cần phải đánh vào lương tri của mỗi con người, để họ thấy cảm nhận và tránh xa những thói hư tật xấu khi lái xe, chẳng hạn như uống rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ hay sử dụng ma túy hay chất kích thích khác đi lái xe….để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức có thể.

Tổng hợp