Năm nay 2 bé nhà mình đều đã lớn và có thể đi chúc Tết cùng gia đình mà mình không phải vất vả trong việc bế ẵm con nhỏ nữa... và thay vào đó là mình lại bận rộn với việc tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho các con làm kỷ niệm sau này bằng chính chiếc điện thoại thông minh có sử dụng 3G mà ông xã đã quyết định thay mới nâng cấp điện thoại cho mình trước khi về quê ăn Tết cùng Bố Mẹ chồng để tiện việc online cập nhật thông tin...


Và đây là những khoảnh khắc mà chính mình đã chụp lại khi cùng cả gia đình về quê Chúc Tết họ hàng vào sáng mùng 1 Tết...


Cả gia đình cùng đi chúc Tết...


webtretho


Tranh thủ bên cạnh cây đào của nhà chủ...


webtretho


Trong khi Ông, Bà, Bác và Bố đang chúc Tết trong nhà thì mấy chị em đùa nghịch ở ngoài sân


webtretho


Trước khi về con gái còn tranh thủ tạo dáng bên ... đụn rơm...


webtretho


Đúng là may quá nhờ có chiếc điện thoại kết nối 3G và cấu hình cao mà mình có thể lưu lại được những khoảnh khắc đáng quý thế này (quả thực hôm đó vội đi nên quên cả máy ảnh ở nhà, lên xe rùi mới nhớ ra)... và có thể post lên trang Face book cá nhân của mình bất cứ khi nào để chia sẻ cùng bạn bè những hình ảnh nóng hổi thế này...