3G như một phép nhiệm màu thần kì giúp tôi liên lạc lại được với người bạn thân nhất của tôi ở bên Mỹ sau 18 năm xa cách và mất liên lạc. Một ngày nọ khi tôi lướt facebook trong cái điện thoại của mình bằng tính năng 3G của nhà mạng, tình cờ tôi bắt gặp được hình ảnh và cái tên thân thương, tôi hạnh phúc đến bật khóc khi đầu dây bên kia là tiếng người bạn thân cất lên. Rồi chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày. Người bạn thân hẹn tôi Tết này về Việt Nam thăm họ hàng và thăm tôi. Chúng tôi gặp lại nhau trong cái không khí tết thật ấm cúng và hạnh phúc. Không còn biết nói gì hơn là cảm ơn 3G đã mang lại cho cuộc sống này thật nhiều niềm vui.



Tôi và người bạn thân