Khắp cơ thể cháu là lớp da màu đen kịt, khuôn mặt lấm tấm những vết đen vì bị ung thư xâm lấn khắp cơ thể, ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

hình ảnh

Đọc trường hợp này mà thương quá các mẹ ạ, người lớn bệnh tật dù sao cũng có sức khỏe để mà gắng gượng chịu đựng, chứ đứa bé nhỏ xíu, bé 17 tháng mắc bệnh ung thư di căn khắp cơ thể, thì làm sao có thể chịu đựng nổi bệnh tật giày vò. Thương con quá các mẹ ơi, mong con sẽ đáp ứng tốt với thuốc và được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ.

Bé Đỗ Tuyết Tr. (thông Phú Hải 3, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) sinh ra với một vết đen chạy dài trên nửa cơ thể con. Chị Nguyễn Thị H., mẹ cháu bé, kể lại trong những giọt nước mắt nghẹn ngào chực tràn khỏi khóe mắt về cái ngày lẽ ra phải rất hạnh phúc đó. Lúc ấy, vừa sinh con ra, trải qua cảm giác đau đớn chưa kịp được nghỉ ngơi, chị bàng hoàng khi thấy một vết đen chạy dài trên một nửa cơ thể con. 

Chỉ kịp khai vào tờ giấy cho con cái tên Đỗ Tuyết Tr. rồi đưa con đi làm xét nghiệm, người mẹ sốc nặng nghe các bác sĩ chẩn đoán, cháu mắc chứng nhiễm sắc tố da toàn thân loét phần mông. Đưa con đến bệnh viện Da liễu trung ương, các bác sĩ xác định cháu bị nhiễm khuẩn từ trong bụng mẹ. 

hình ảnh

Những tưởng căn bệnh lạ không nguy hiểm đến tính mạng cháu Trinh. Nào ngờ, tháng 10/2019, cháu bất ngờ bị sưng hạch to ở bẹn. Cảm nhận thấy điều bất thường, người mẹ nhanh chóng đưa con tới bệnh tỉnh Lào Cai. Mẫu bệnh phẩm của cháu được gửi sang bệnh viện K Tân Triều để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, bé gái 17 tháng mắc bệnh ung thư di căn khắp cơ thể mô liên kết và mô mềm chi dưới. Khối u xâm lấn phức tạp khiến cơ thể cháu đau đớn vô cùng. Từ đây bắt đầu những ngày mẹ con lấy bệnh viện làm nhà, bởi bố của bé còn phải lái xe để kiếm tiền về chi trả các khoản trong nhà.

hình ảnh

Mỗi một ngày con nằm viện, gánh nặng chi phí lại oằn lên vai người làm cha làm mẹ. Bởi dù được bảo hiểm chi trả hoàn toàn nhưng số tiền thuốc phải mua ngoài của cháu Trinh lên đến hơn 20 triệu/đợt, kéo dài hơn chục ngày. Những ngày giáp Tết năm Canh Tý, nhà nhà tề tựu sum họp gia đình, còn mẹ con cháu Tr. ăn tết trong viện vì cháu bé phải nhập viện khẩn cấp để điều trị. Số nợ đã lên đến con số 100 triệu, nhưng bố mẹ cháu biết rằng, nếu không được xạ trị, con sẽ không có cơ hội về với gia đình. Nhìn cảnh con mỗi ngày một đau đớn hơn, người mẹ không kìm được nước mắt. Chị chỉ mong duy trì được mạng sống cho con, dù có phải vất vả khổ sở thế nào.

hình ảnh

Ôm con trong vòng tay, những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ chỉ chực trào cho dù chị đã quá quen với tiếng gào khóc đau đớn của con. Những vết đen chạy từ lưng trở xuống khiến cháu bé 17 tháng mắc bệnh ung thư ác tính di căn khắp cơ thể  luôn sống trong đau đớn, sự khó chịu. Những cơn đau chỉ dịu đi khi đứa bé mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau cả ngày gào khóc. Dù vậy, ai cũng biết rằng ngày mai, cháu sẽ phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Thương quá các mẹ ơi, mong mẹ nào ở gần có thể giúp được cháu bé chút ít. Người lớn thì sao cũng được chứ nhìn con đau đớn, vật vã mà xót xa quá.

Tổng hợp từ MXH