Cứ nghĩ sinh con trai sướng hơn sinh con gái nhưng hình như không phải như vậy các mẹ nhỉ?

Hai người mẹ vốn là bạn thân nhưng đã lâu không gặp vì bận bịu việc nhà lẫn việc cơ quan. Vậy nên có dịp cà cà phê cùng nhau, họ trò chuyện vô cùng rôm rả. Đặc biệt khi nhắc đến con cái, họ lại càng hứng thú hơn với đề tài gắn liền với thiên chức của mình: sinh con trai hay sinh con gái sướng hơn.

Người mẹ sinh con gái bảo rằng chị mới đi mua quần áo, giày dép, kẹp tóc cho con, thật tốn kém. Đã vậy, thỉnh thoảng đi ngang qua shop quần áo, thấy có mẫu váy mới, thế nào chị cũng phải ghé vào để mua cho con để con gái lúc nào cũng phải mới mẻ, xinh xắn. Chị ước gì có con trai để khỏi phải mua sắm nhiều. 

hình ảnh


Nguồn ảnh: Internet

Người mẹ có 2 cậu con trai thì than đúng là có con trai không phải tốn tiền mua quần áo nhưng tiền mua đồ chơi cho chúng còn nhiều hơn. Hết ô tô, tàu lửa, súng ống, tàu ngầm rồi đến máy bay, siêu nhân, lego. Cứ vài ngày vợ chồng chị lại phải mua vài món mới để thay món cũ đã bị chúng phá banh. “Tuổi thọ” một món đồ chơi có khi chưa đến một giờ. Bọn trẻ hết tháo bộ phận này đến bộ phận kia rồi vứt khắp nơi. Ngày nào chị cũng phải dọn dẹp “bãi chiến trường” của chúng mệt bở hơi tai.

Đã vậy, trong khi các bé gái có thể ngồi hàng giờ liền để chơi búp bê không phiền đến bố mẹ thì với các bé trai, nếu thấy chúng bỗng dưng im lặng thì sau đó thế nào cũng “có chuyện”. Có thể một món đồ giá trị nào đó trong nhà bị hư hỏng, thậm chí không thể tái sử dụng. 

Thêm nữa, con trai thường nghịch phá luôn tay và không ngừng chạy nhảy, giữ chúng giống như "bắt cóc bỏ dĩa" vì chúng không bao giờ hết hiếu động. Vậy nên bố mẹ luôn phải để mắt tới chúng mọi lúc mọi nơi để chắc rằng con được an toàn. Cuối cùng, người mẹ có con trai kết luận: “Có con gái sướng hơn”.

Thật ra, có con trai hay con gái cũng đều hạnh phúc theo một cách riêng. Con gái bao giờ cũng nhẹ nhàng, nũng nịu. Khi mẹ buồn, con gái sẽ đến bên, thỏ thẻ “tại sao mẹ buồn”. Nhưng con trai lại có cách quan tâm rất “đàn ông”. Nó sẵn sàng “chống trả” lại bố khi bố (giả vờ) “ăn hiếp” mẹ. Khi thấy mẹ buồn, nó sẽ đến bên với điệu bộ y hệt siêu nhân và bảo rằng “hãy nói cho con biết ai làm mẹ buồn, con sẽ dạy cho kẻ đó một bài học”. 

Có thể nói, con trai tuy ương bướng, nghịch ngợm hơn nhưng yêu thương mẹ không thua gì con gái. 

hình ảnhNguồn ảnh: Internet

Tuy nhiên khi nuôi dạy bé trai mẹ phải hiểu được nguyên nhân tại sao bé trai “khó dạy” hơn bé gái, từ đó mà có cách nuôi dạy đúng. Vì ngay khi chào đời, giữa bé trai và bé gái đã có sự khác biệt về thính giác. Bé gái có thính giác tốt hơn, phản ứng tốt hơn và nhanh hơn với những cảnh báo của bố mẹ. Trong khi đó thính giác bé trai không nhạy bằng. 

Theo đó, mẹ nên trực tiếp lôi các bé trai ra khỏi trò đùa nghịch nguy hiểm hơn là phát đi cảnh báo "Con không được làm như thế“. Nhìn chung, bé trai có xu hướng tập trung vào hành động hơn là lời nói. Tuy nhiên, sau đó mẹ vẫn phải tỉ tê dạy con trai kiểu “mưa dầm thấm lâu”, định hướng cho con đúng - sai, tốt - xấu. 

Suy cho cùng, mỗi người mẹ đều nuôi dạy con theo cách đã chọn lựa, sướng hay khổ đều do mình. Thật ra nuôi con trai hay con gái cũng đều cực như nhau. Nhưng nếu đã làm mẹ, con nào thì cũng dốc hết sức, cạn hết tâm nuôi dưỡng cả. Tin rằng dù là ai, ở đâu, ngành nghề, địa vị nào, khi chúng ta yêu con vô điều kiện thì trẻ nhỏ sẽ biết “đáp trả” bằng trái tim thôi mà.