Vào đêm Giáng Sinh, Amelia Bannan tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê sống đời thực vật vì bị rạn hộp sọ và tụ máu não trong một tai nạn xe đã cướp đi người chồng của cô. Gia đình cô gọi đây là một “phép màu”.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu vượt ra khỏi sự hiểu biết của con người. Vậy nên có những trường hợp y học bó tay nhưng một ngày nào đó, những bệnh nhân “còn nước còn tát” lại trở về từ cõi chết, tiếp tục với hành trình sự sống còn dang dở.

Điều kỳ diệu thường xảy đến vào lúc chúng ta hết hy vọng nhất  hay phó thác tất cả niềm mong cầu vào tay đấng siêu hình. Câu chuyện về người mẹ tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê sống đời thực vật đã truyền cảm hứng cho những ai đang gặp hoàn cảnh bế tắc rằng đừng bao giờ đánh rơi hy vọng, dù là trong lúc ngặt nghèo nhất.

Ngày 1/11/2016, một tai nạn xe hơi xảy ra ở Argentina đã cướp đi sinh mạng của nam cảnh sát Cristian Espindola. Vợ anh, Amelia Bannan (cũng là một cảnh sát) bị rạn hộp sọ và tụ máu não, phải sống đời thực vật khi đang mang thai ở tháng thứ 5.

Mặc dù Amelia hôn mê sâu nhưng đứa con trong bụng vẫn nhận được sự chăm sóc y tế để tiếp tục lớn lên và phát triển. Đúng vào ngày 24/12/2016, Amelia đã sinh non một bé trai trong lúc hôn mê ở tuần thai 34. Đứa bé được gia đình cô đặt tên là Santino. Đó không chỉ là một cái tên đẹp mà còn có ý nghĩa. Santino có nghĩa là “vị thánh nhỏ”. Nó hoàn toàn “ứng” với cách cậu bé đến thế giời này vào đêm Giáng Sinh, như một phép màu vậy.

Santino lớn lên trong sự chăm sóc của vợ chồng Cesar, anh trai của Amelia. Mỗi ngày, Cesar đều đưa cậu bé vào thăm mẹ. Anh hy vọng rằng sợi dây liên kết tình mẫu tử sẽ giúp Amelia có lý do để tiếp tục chiến đấu, giành lại sự sống.

hình ảnh


Mỗi ngày, Cesar - anh trai Amelia, đều đưa cậu bé vào thăm mẹ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hôn mê thường có thể nghe thấy âm thanh xung quanh. Điều này là do thính giác là giác quan cuối cùng còn hoạt động trước khi sự sống ở con người kết thúc. Phải chăng Amelia đã nghe được những âm thanh từ con trai và điều đó đã cho cô lý do để không dễ dàng “bỏ cuộc”?

hình ảnhPhải chăng tình mẫu tử đã làm nên điều kỳ diệu?

Trong lúc các bác sĩ lo ngại Amelia sẽ không bao giờ “tỉnh dậy” thì vào một tuần trước lễ Phục sinh (4/2017), Cesar chợt nghe âm thanh phát ra từ em gái. Cesar đã yêu cầu Amelia thè lưỡi để chắc rằng em gái đã tỉnh. Và thật bất ngờ, Amelia đã làm theo đề nghị của anh trai. Mọi người vỡ òa hạnh phúc. Các bác sĩ gọi đây là ‘kỳ tích”. 

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy con trai, Amelia cứ nghĩ đó là cháu mình. Cho đến khi biết đó là đứa trẻ trong bụng mình, cô không kìm nổi giọt nước mắt hạnh phúc.

Sức khỏe Amelia dần hồi phục mỗi ngày sau thời gian chìm vào hôn mê sâu. Vào ngày sinh nhật 1 tuổi của Santino, cô đã có thể bế con trai.

hình ảnhHình chụp hai mẹ con năm 2019

Hình chụp hai mẹ con vào năm 2019 cho thấy cô đã trở lại công việc là một cảnh sát viên và Santino đã là một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu.

Nguồn bài và ảnh: kiwireport, dailymail, thesun