Câu chuyện nghe có vẻ ly kỳ nhưng đầy xúc động. Một phụ nữ đỡ đẻ cho bạn thân. Cô đã bật khóc khi thấy chồng mình và đứa bé giống hệt nhau.

Cuộc sống luôn tràn đầy điều bất ngờ với những tình huống thoạt nghe tưởng “bi kịch” nhưng khi hiểu ra lại là câu chuyện tràn đầy tình người. Chẳng hạn trường hợp của Kitty, khi đỡ đẻ cho bạn thân, cô vô cùng hạnh phúc vì chồng mình và đứa bé giống hệt nhau.

Kitty Cunningham 32 tuổi, sống tại Nottingham, Anh. Năm 16 tuổi vẫn chưa có kinh, Kitty đi khám thì phát hiện mình mắc hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) - còn gọi dị tật bẩm sinh không có tử cung. Bác sĩ cho biết cô hoàn toàn không thể sinh con. Ở Anh, cứ 5.000 phụ nữ thì có 1 người mắc dị tật như Kitty.

Hiện người ta chưa tìm ra nguyên nhân gây ra bất thường này. Người mắc MRKH vẫn phát triển thể chất bình thường nhưng gặp tình trạng dậy thì muộn, vô kinh nguyên phát. Lứa tuổi chẩn đoán trung bình từ 16-18 tuổi. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cho thấy họ không có âm đạo hoặc âm đạo ngắn, tử cung kém phát triển hoặc không có tử cung kèm theo. Nhưng buồng trứng 2 bên kích thước và chức năng vẫn bình thường.

Ở tuổi 16, do còn nhỏ nên Kitty chưa lo lắng nhiều. Nhưng khi có chồng, ước mơ có con luôn thao thức trong lòng cô. Câu nói của James, chồng cô: “Anh thà sống với em không con chứ anh không muốn có con với người khác” - càng khiến Kitty nghĩ về 1 đứa trẻ của riêng cô và James nhiều hơn. 

Cô chia sẻ với chồng mong muốn có con bằng cách nhờ người mang thai hộ và được James tán thành. Từ tháng 9-2018, họ bắt đầu tìm người để nhờ thực hiện ước mơ có con của mình. Hai tháng sau, họ gặp Jemma (34 tuổi) tại sự kiện kết nối những gia đình hiếm muộn với các phụ nữ tình nguyện mang thai hộ do Surrogacy UK tổ chức. 

Jemma lúc đó đã có 3 con và đang mang thai hộ một cặp vợ chồng khác. Kitty và Jemma sau đó trở thành bạn thân. Sau 1 năm thì Jemma mở lời cô sẽ mang thai hộ cho vợ chồng Kitty từ trứng và tinh trùng của họ.

hình ảnh


Jemma (trái) trở thành bạn thân với Kitty (phải) thông qua tổ chức Surrogacy UK - Nguồn ảnh: nottinghampost

Mọi việc diễn tiến tốt đẹp ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Jemma đã mang trong mình đứa con của James và Kitty. Những tháng đầu mang thai, Jemma bị nghén rất nặng nhưng sức khỏe nhìn chung ổn định. Vợ chồng Kitty luôn ở bên chăm sóc Jemma và chia sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình với cô.

Vì muốn là người đầu tiên chào đón con yêu đến với thế giới này, Kitty đã tự học đỡ đẻ và để Jemma sinh con dưới nước tại nhà mình. May mắn là ca sinh đã không gặp trở ngại và thành công tốt đẹp. Ngay giây phút nhìn thấy Jasper (tên vợ chồng cô đặt cho con trai), Kitty đã bật khóc vì đứa bé giống hệt chồng cô.

hình ảnhNguồn ảnh: nottinghampost

Hiện tại Jasper đã hơn 1 tháng tuổi. Hai người mẹ vẫn thường xuyên liên lạc và Kitty luôn cập nhật tin tức về Jasper cho Jemma biết đều đặn.

Câu chuyện của vợ chồng Kitty đã thật sự đã gieo niềm hy vọng mãnh liệt cho các cặp đôi hiếm muộn về việc muốn có một đứa con của riêng họ bằng cách nhờ người tình nguyện mang thai hộ. 

Về phía Jemma, cô không hề nhận bất cứ khoản tiền bồi dưỡng nào từ phía vợ chồng Kitty. Cô làm tất cả chỉ đơn giản là muốn “giúp đỡ một gia đình thay đổi cả cuộc đời họ”. Hiện ở Anh có khoảng 600 đến 700 phụ nữ đang làm công việc tình nguyện “mang thai hộ” như Jemma.