Nhiều bậc cha mẹ sợ con mình thua ở vạch xuất phát, nhưng thực tế, họ quên mất nuôi dưỡng một đứa trẻ không thể làm theo kiểu ‘chạy nước rút’.

Nếu bạn luôn giáo dục con cái bằng cách quát mắng, hối thúc, thiếu nhẫn nại và lơ là bỏ rơi tuổi thơ con, hãy đọc câu chuyện ‘đi dạo với ốc sên’ về bài học dạy con đáng suy ngẫm, để làm tròn vai trò của người làm cha làm mẹ.

“Đi dạo với ốc sên” – Thử thách của bậc làm cha mẹ

Có một câu chuyện như sau:

“Thượng đế đã giao cho tôi một nhiệm vụ đó là dắt ốc sên đi dạo. Tôi không thể đi quá nhanh, cố gắng đi thật chậm còn con ốc sên thì cố gắng hết sức để bò. Thật sự quá chậm chạp. Tôi giục nó, trách mắng nó vô tội vạ. Ốc sên nhìn tôi với ánh mắt tổn thương, ướt lệ như muốn nói “tôi đã cố gắng hết sức”. Tôi kéo nó, lôi nó đi, thậm chí còn muốn đá nó đi. Con ốc bị thương, toát mồ hôi hột, thở hổn hển, trườn tiếp về phía trước.

hình ảnh

Ảnh: ezvivi

Tôi ngước lên trời hỏi thượng đế vì sao lại bắt tôi làm việc này, nhưng chỉ có bầu trời tĩnh lặng. Thôi thì đi tiếp. Để mặc kệ con ốc sên bò phía trước, tôi hờn dỗi nhích từng chút ở đằng sau. Cảm giác như đứng yên tại chỗ hồi lâu, tôi ngửi được mùi hương của hoa, cảm nhận làn gió nhè nhẹ, tiếng chim kêu, tiếng côn trùng, nhìn đám mây đang chầm chậm trôi.

“Tại sao trước đây mình không thấy những thứ này?”. Lẽ nào không phải tôi mà là con ốc sên mới là người dẫn tôi đi dạo?”.

Giáo dục trẻ em giống như câu chuyện đi dạo với một con ốc sên. Đôi khi sự học hỏi quá chậm của con khiến cha mẹ như phát điên, mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn. Nhưng thực tế đứa trẻ lại mang đến cho cha mẹ nhiều bài học, nhiều trải nghiệm, đứa trẻ bản thân nó cũng đang cố gắng từng ngày. Với một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc thế giới lạ lẫm xung quanh, cha mẹ cần chậm lại để lắng nghe, thấu hiểu và dạy bảo con.

hình ảnh

Ảnh: jianshu

Đừng để đứa trẻ là con ốc rơi lệ, cứ từ từ chờ con khôn lớn

Nhiều bậc cha mẹ sợ con mình thua ở vạch xuất phát, nên ngay từ khi con còn quá nhỏ đã ép con, hối thúc con để con tiến bộ nhanh nhất có thể. Sự lớn lên của một đứa trẻ đòi hỏi một quá trình, không thể đạt được trong một sớm một chiều. Nhưng trong thực tế cuộc sống, thường có rất nhiều lý do khiến cha mẹ và thầy cô không có quá nhiều thời gian để chờ con học hỏi, cứ luôn thúc giục bởi cảm thấy con quá chậm so với bạn bè và với thế giới ngoài kia.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Chỉ theo đuổi tốc độ mà bỏ qua quá trình, để rồi cả cha mẹ và con cái bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, quên mất tận hưởng cảnh đẹp của cuộc sống, những quãng thời gian ý nghĩa của cha mẹ và con, biến thời gian tuổi thơ của con trở thành nỗi ám ảnh khi cha mẹ thúc ép còn con cứ cố gắng đi tới trong khi bản thân trẻ có thể đã tổn thương.

Là cha mẹ, thật ra chỉ cần kiên nhẫn đồng hành với đứa con đang đi chậm như một con ốc sên của mình. Cùng con tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Giáo dục con cái giống như đi dạo với ốc sên, vừa kiên nhẫn vừa tận hưởng. Đồng hành cùng đứa trẻ bước qua tuổi thơ, cha mẹ đừng để con mình trở thành con ốc rơi nước mắt vì sự không thấu hiểu và kỳ vọng của cá nhân.