Nhân ngày nhà giáo, một em học sinh vùng cao đã mang gà tặng cô giáo. Và hiện chú gà đã được cô giáo giữ nuôi làm kỷ niệm.

Mấy hôm nay trên mạng lan truyền video quay cảnh một em học sinh vùng cao mang gà tặng cô giáo. Món quà của những học trò vùng cao tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng kính yêu cô giáo. Cảnh cậu bé ngượng nghịu tặng cô giáo con gà vừa hài hước lại đáng yêu quá đỗi. 

hình ảnh


Cậu học sinh lấy con gà trong bao ra

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được trái tim. Đó là lý do cảnh bé trai tặng gà cho cô giáo khiến mọi người xúc động, như thể được trở lại thời cắp sách những ngày xưa cũ - khi cuộc sống còn muôn vàn khó khăn và tình thầy trò thiêng liêng không gì có thể xâm phạm. Ngày đó cứ đến lễ tết, trong nhà có gì ngon phụ huynh luôn nghĩ đến thầy cô trước tiên. Những món quà quê giản dị nhưng thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo ở mức cao nhất. 

Ngày nay, khi cuộc sống khấm khá hơn, đáng buồn là mối quan hệ thầy trò không còn được như xưa. Phụ huynh thỉnh thoảng lên mạng ‘tố’ giáo viên vô tình ảnh hưởng đến cách nhìn của học sinh đối với thầy cô giáo. 

Ngay cả việc tặng quà cho giáo viên thỉnh thoảng cũng làm người nhận chạnh lòng, “giữ không muốn mà trả cũng không xong”. Ông bà ta có câu: “Của cho không bằng cách cho”. Đôi khi một bó hoa, một tấm thiệp học trò nắn nót viết đã đủ ý nghĩa “tôn sư trọng đạo”; Hơn là phụ huynh bỏ bao thư thật dày nhưng sau đó chụp ảnh khoe lên mạng kèm thêm câu chú thích: “phải tặng thế này giáo viên mới sướng, mới cho con điểm tốt”. Họ cứ nghĩ quà to sẽ làm con họ được quan tâm hơn nên vô tình đẩy thầy cô vào tình thế… khó xử. Đáng nói là cách tặng quà sặc mùi vật chất đã đánh mất đi ý nghĩa tốt đẹp của ngày tri ân thầy cô.

Trở lại với cô giáo nhận món quà đặc biệt của học sinh vùng cao, cô cho biết cô đã giữ con gà để nuôi làm kỷ niệm. 

hình ảnh


Cô giáo xúc động nhận món quà đặc biệt từ học trò

Theo chia sẻ, cô tên là Đoàn Thị Thanh Hiền (21 tuổi, công tác tại Trường TH & THCS xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị). Đây là năm đầu tiên trong cuộc đời làm nghề “gõ đầu trẻ” của cô. 

Cô giáo trẻ vừa ra trường đầu năm 2020-2021. Trường học cách TP. Đông Hà, Quảng Trị 120km. Những ngày đầu nhận nhiệm sở, cô cảm thấy khá hụt hẫng vì chưa quen với cuộc sống thiếu thốn, khó khăn ở vùng cao. Nhưng sau 3 tháng qua đi, tình cảm của đồng nghiệp và học trò đã giúp cô lấy lại cân bằng. Còn ở thời điểm hiện tại, cô chia sẻ rất muốn được gắn bó lâu dài với các em học sinh nơi đây.

Không chỉ ngày 20-11, Do vừa trải qua thiên tai, mưa bão nên cuộc sống người dân đã khó càng thêm khó. Nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng đến thầy cô không chỉ ngày 20-11. Ngày thường người dân ở vùng cao này cũng hay tặng quà cho thầy cô như rau rừng, gà, các vật dụng sinh hoạt… 

Thầy Hoàng Quang Cẩn - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã An Ngo cho biết: “Chuyện món quà là gì không quan trọng bằng việc các em tới lớp đầy đủ, trường học không bị ảnh hưởng của bão lũ - đó mới là món quà lớn nhất đối với những giáo viên ở trường”.