"Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé."

Sáng nay lướt vội Facebook, tôi lặng người vài phút sau khi đọc xong lá thư gửi mẹ của bé học sinh L.T.K.C, lớp 5 tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Từng câu, từng chữ con nắn nót khiến tim tôi thắt lại. Gói gọn trong khoảng 3 mặt giấy là tất cả nỗi lòng của một đứa con thiếu thốn tình mẹ muốn gửi đến mẹ mình.

Nghèo cũng được, đói cũng được, con chỉ mong bố mẹ về chung mái nhà

Tuổi thơ của K.C không trọn vẹn như bao đứa trẻ khác bởi 2 chữ "ly hôn". Từ nhỏ, K.C đã phải sống xa mẹ. Xót xa biết bao, khi sống cùng cha nhưng con không được cha dành nhiều thời gian quan tâm. 

Được mẹ yêu thương, săn sóc, cái điều lẽ ra con có quyền được nhận nhưng giờ đây chỉ là cái ước mơ xa vời."Mẹ à, có lẽ mẹ không biết được rằng, con ao ước được mẹ hỏi học hành như thế nào. Mẹ có thể đến trường thăm con, đến hỏi cô giáo của con như biết bao bố mẹ của bạn khác họ vẫn dến gặp cô giáo để hỏi về học tập của con".

Giá mà người cha người mẹ có thể đọc được những dòng thư của con gái để biết rằng con gái đã tổn thương thế nào trong suốt nhiều năm thiếu tình thương của mẹ, sự quan tâm của bố. Với con, bà nội dù có thương thế nào cũng không thể nào sánh bằng mẹ.

Dù mẹ ít hỏi han nhưng tâm con luôn nghĩ về mẹ, ngày nhớ đêm mong mẹ, chỉ cầu mong mẹ được hạnh phúc. "Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé.Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé.

Dù chỉ mới học lớp 5 nhưng qua lời thư con gái viết gửi mẹ, nhiều người cảm nhận được sự trưởng thành và chín chắn hơn so với độ tuổi của con. Mong ước của con không phải là những hộp sữa mẹ mang về hay những món ngon, của lạ, đồ chơi mà chỉ đơn giản là "một lần mẹ đi họp cho con".

"Con biết bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải đi họp cho con. Nhưng mẹ ơi, con ước một lần để mẹ đi họp cho con."

Sự ích kỷ của mẹ, vô tâm của cha đã khiến đứa con gái nhỏ chịu quả nhiều tồn thương, để con phải thốt ra những điều mà ai nghe cũng nhói lòng. Nghèo cũng được, đói cũng được, con chỉ mong bố mẹ về chung mái nhà.

Lá thư con gái gửi mẹ:

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Lá thứ con gái gửi mẹ hiện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ sự xót thương cho cô bé và mong cha mẹ hãy có trách nhiệm hơn với con gái. Nhiều người đồng cảm và nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ của mình trong đó.

Hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nghèo hiếu học

Gia đình K.C thuộc diện hộ nghèo trong xã. Bố bệnh tim nhưng vẫn cố gắng đi làm xa, mẹ cũng đi làm thuê ở Hà Nam. Mẹ K.C là người mù chữ, không biết đọc, không biết viết.Vì hoàn cảnh mà cả 2 bố mẹ đều ít về thăm các con.

Ông bà nội K.C đều đã tuổi già sức yếu. Ông nội  bị tai biến đang nằm điều trị tại bệnh viện. Bà nội bị bệnh huyết áp nhưng mấy năm qua là người tảo tần nuôi cháu, luôn cố gắng hết khả năng để cháu không thất học. 

Vượt qua số phận bằng nghị lực và ý chí của mình, cô bé K.C khiến mọi người nể phục. Năm nào con cũng đạt thành tích học sinh giỏi. K.C còn đạt giải nhất trường trong cuộc thi "nét đẹp học trò". Ở trường lớp, con là cô học trò được bè bạn, thầy cô quý mến. K.C luôn nhủ lòng phải cố gắng thật nhiều để  không phụ công dưỡng dục của ông bà và sự yêu thương của mọi người.

"Con cố gắng từng ngày, năm nào cũng được giấy khen. Bà bảo học giỏi sau này đi học Đại học để không vất vả như bố đi làm xa vất vả".

Trước K.C còn có người chị gái, hiện đang học lớp 12. Ngoài giờ lên lớp, 2 chị em còn dành thời gian để phụ giúp ông bà. B

Suốt mấy năm qua, 2 chị em lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của ông bà nội. Có lẽ thấu hiểu được hoàn cảnh của mình, 2 chị em luôn nỗ lực để trở thành con ngoan, trò giỏi, không làm bà phải buồn phiền hay lo lắng. 

Bố mẹ ly hôn, đừng để con cái chịu tổn thương

Bố mẹ ly hôn, con cái là người chịu tổn thương nhiều nhất. Người làm cha mẹ cứ nghĩ con còn nhỏ đầu óc đơn giản lắm nhưng nào ngờ trong con là cả một bầu trời tổn thương.

Trước khi ly hôn, bố mẹ hãy tìm cơ hội thích hợp mà thẳng thắn nói với bé về quyết định của mình. Bố mẹ hãy quan tâm đến cảm nhận suy nghĩ của con cái nhiều hơn để biết con muốn gì. Về quyết định con sống cùng ai sau khi bố mẹ ly hôn, hãy để con được chọn.

Ly hôn vốn không phải điều gì xấu, đó là sự lựa chọn khi cả 2 không còn thể tiếp tục. Chấm dứt một cuộc hôn nhân không đồng nghĩa chấm dứt trách nhiệm với con cái.  Để ly hôn không gây ra hệ lụy cho con, cha mẹ cần dành thời gian nhiều hơn cho con, có thể chia nhau ra để chăm con dù cho bố mẹ đã có hạnh phúc mới.Sự lựa chọn của bố mẹ quyết định hạnh phúc tương lai của con, đừng để con cái gánh lấy nỗi đau, trở thành nỗi ám ảnh theo con suốt đời.

Ảnh: FB