Bằng cách nào đó, đứa trẻ đã trèo lên cao lấy được chiếc thìa và cắm nó ngay vào trong ổ điện bên cạnh.

Khi nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ luôn để ý không để các dụng cụ nguy hiểm trong tầm với của con, các loại thuốc hoặc hóa chất đều được cất riêng và khóa kỹ. Nhưng đau lòng thay vẫn còn nhiều người chủ quan dẫn đến những tai nạn điện giật trẻ nhỏ rất thương tâm.

Em nhớ hồi con em tần 13,14 tháng. Buổi trưa hôm đó 2 mẹ con nằm ngủ 1 giấc. Xong mẹ thức trước thì con vẫn thòm thèm ngủ tiếp. Em chỉ nghỉ trong đầu là đi ra ngoài bật ấm nước lên để khi nào con thức thì có nước ấm để pha sữa. Thời gian đâu chỉ có 1,2 phút thôi đó các mẹ. Vậy mà khi đi vào phòng đánh thức con dậy thì em thấy bé đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào. Hãi hùng hơn là cái tay nó còn đang chọt vào ổ điện kê sát đất ý. May mắn là nhà em thiết kế ổ điện theo kiểu có tấm ngăn ở ngoài, khi nào cắm dây điện thì mới tiếp xúc điện ở bên trong. Mà thấy cảnh đó là đủ sợ rồi, em phải đánh mạnh vào tay nó cho chừa. Thế mà nó còn tỉnh bơ ngậm cái tay bị đánh rồi nhìn nhìn phát hờn nữa chứ. Là em sợ nó qua nhà ông bà hay vào lớp, đi nhà trẻ mà chọt tay vào ổ điện nên mới đánh. Sau này con em nó bị bố phạt nặng 1 lần nữa lúc 4,5 tuổi gì đó; vì nó dám lấy bánh que nhúng vào kem rồi đi nhét vào ổ điện đấy các mẹ. Lần đó đánh mạnh làm em xót xa quá, cũng trách bố nó sao không nhẹ nhàng với con. Bố nó bảo thà phạt thật nặng, chứ nếu không lần sau chẳng có cơ hội mà phạt nữa đâu.

hình ảnh

Tai nạn đau lòng đã khiến đứa trẻ không qua khỏi

Em cũng chia sẻ với các mẹ câu chuyện gần đây về tai nạn điện giật trẻ em tại thành phố Quezon (Philippines). Một em bé 2 tuổi tên là Jake Angara đã qua đời sau khi cắm nhầm chiếc thìa kim loại vào dây điện nối dài.

Chị Eloisa Angara, mẹ bé nức nở cho biết thường thì chị pha sữa công thức cho Jake bằng thìa kim loại. Chị để chiếc thìa ở một khu vực được cho là ngoài tầm với của Jake, nhưng bằng cách nào đó cậu bé mới biết đi đã lấy được nó, trong khi bố mẹ vẫn ở trong nhà. Sự việc xảy ra vào ngày 19/2 vừa rồi sẽ là nỗi đau ám ảnh cả đời người mẹ trẻ

“Đang định mở cửa ra ngoài thì tôi nghe thấy một tiếng nổ. Tôi trở nên lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng một cái gì đó vừa rơi xuống”, Eloisa nói với chương trình truyền hình Saksi.

Chồng tôi hét lên và nói rằng Jake đã bị điện giật”

hình ảnh

Nỗi đau xót cả đời của người mẹ

Em bé 2 tuổi đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng không qua khỏi. Người mẹ đau xót bên linh cữu đứa con trai yêu dấu. Chỉ vì 1 phút sơ ý của bố mẹ, con trai đã phải trả giá bằng chính mạng sống của bé.

hình ảnh

Câu chuyện đã được chị Eloisa chia sẻ như là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh. Hãy luôn luôn để mắt đến trẻ, hãy luôn canh chừng các ổ điện trong nhà. Nắm tay con lần cuối, người mẹ biết rằng mình sẽ không bao giờ được ôm con trong vòng tay nữa. Và chị cũng không muốn người mẹ nào cũng bị rơi vào trường hợp giống như mình.

hình ảnh

Sau tai nạn điện giật trẻ 2 tuổi, Joe Zaldarriaga, người phát ngôn của công ty điện lực Meralco, cảnh báo người dân không nên sử dụng dây nối. Tai nạn có thể xảy ra nếu trẻ nhỏ đưa 1 vật thể hoặc nhét 1 ngón tay vào đó. “Đừng sử dụng chúng nếu chúng không thực sự cần thiết vì chúng thực sự không an toàn.”, ông nói