“Cùng nhau, chúng tôi quyết định cho đi vì mục đích cao cả để cứu những đứa trẻ khác, thay vì chôn cất con. Ít nhất, chúng tôi sẽ có được niềm an ủi này rằng con vẫn còn sống trong những đứa trẻ ấy”

Theo quan niệm Á Đông, những người rời bỏ cuộc sống, cho dù là 1 đứa trẻ hay 1 ông già đều được thờ phụng. Khái niệm hiến tạng vẫn còn rất xa lạ, đặc biệt nhiều gia đình còn cho rằng đó là hành động không nên làm. Thế nhưng một bé 20 tháng trở thành người cho tạng trẻ nhất Ấn Độ khi cha mẹ bé quyết định trao đi thân thể con, để có thể giúp đỡ những đứa trẻ khác. Quyết định này đã khiến những người lớn tuổi trong gia đình họ vô cùng đau lòng.

hình ảnh

Ashish Kumar, 33 tuổi và vợ Babita, đến từ Delhi, đã rất đau đớn khi đứa con gái bé bỏng sắp bước qua tuổi lên hai qua đời sau một tai nạn. Tuy nhiên, nỗi đau của họ phần nào vơi đi khi cái chết của con đã mang lại sự sống mới cho 5 đứa trẻ khác.

Tối ngày 8 tháng 1, cô bé 20 tháng tuổi Dhanishtha đã bị ngã từ ban công tầng 1 xuống đất khi đang chơi đùa ở nhà. Ngay lập tức, gia đình đã đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện Sri Gangaram, Delhi. Sau đó, vào ngày 11/1, dù đã tận tình cứu chữa nhưng các bác sĩ vô cùng đau buồn khi phải thông báo cho cha mẹ cô bé biết rằng con đã bị ch.ết não, rơi vào trạng thái sống thực vật.

Ashish và vợ chỉ có thể lựa chọn duy trì tiếp đời sống thực vật của Dhanishtha hoặc ngừng thực hiện các biện pháp hỗ trợ như thở máy, truyền dịch để con ra đi một cách thanh thản. Nỗi đau mất con gái của họ không thể dễ dàng chữa lành nhưng khi cặp đôi nhìn thấy hoàn cảnh của những bệnh nhân khác trong bệnh viện, họ đã quyết định trao cuộc sống mới cho những đứa trẻ khác, và bé 20 tháng trở thành người cho tạng trẻ nhất ở Ấn Độ.

hình ảnh

Người cha kể rằng: "Bác sĩ nói với chúng tôi rằng tình trạng của Dhanishtha là không thể phục hồi vì não của con bé đã ch.ết. Khi ở bệnh viện, chúng tôi đã gặp những bậc cha mẹ khác, những người đang chiến đấu cùng với những đứa con của họ, mong chờ một tia hy vọng về việc ai đó sẽ hiến tặng nội tạng cứu sống con mình. Thế nên, chúng tôi đã hỏi các bác sĩ liệu nội tạng của Dhanishtha có thể được cho đi hay không. Và tuyệt diệu thay, bác sĩ nói có!”.

Điều đáng mừng là tất cả các cơ quan khác của Dhanishtha đều hoạt động tốt, bao gồm tim, gan, thận và giác mạc. Trái tim của cô bé đã mang đến cuộc sống mới cho một cậu bé 5 tháng tuổi người Yemen bị suy tim nặng tại Bệnh viện Apollo. Gan của con được cấy ghép cho một em bé 9 tháng tuổi tại Viện Khoa học Gan và Mật. Còn toàn bộ thận đã được sử dụng để thực hiện ca phẫu thuật cho một người đàn ông 34 tuổi tại Bệnh viện Ganga Ram. Trong khi đó, các mô giác mạc của cô bé được lưu trữ tại bệnh viện để có thể tiếp tục cứu sống thêm 2 bệnh nhân nữa trong tương lai.

"Cùng nhau, chúng tôi quyết định thực hiện mục đích cao cả này để cứu những đứa trẻ khác hơn là chôn cất thi thể của con bé. Ít nhất, chúng tôi có được niềm an ủi rằng Dhanishtha vẫn sống dưới những hình hài khác nhau. Chúng tôi sẽ không nói rằng mình đang hạnh phúc nhưng khoảnh khắc đáng tự hào này sẽ thay thế những ký ức đau buồn", anh Ashish nói thêm.

hình ảnh

Theo Chủ tịch Bệnh viện Sir Ganga Ram, bác sĩ DS Rana, "Chúng tôi thật sự biết ơn trước hành động cao cả này của gia đình Dhanishtha. Hành động của họ đã trở thành một tấm gương sáng và cổ vũ cho những người khác tiếp bước. Ấn Độ có tỷ lệ hiến tạng rất thấp. Mỗi năm trung bình gần 5 nghìn người Ấn Độ chết vì thiếu nội tạng để thay thế, và khoảng 20.000 bệnh nhân hiện nay đang chờ đợi một phép màu."

Truyền thuyết Ấn Độ cho rằng rằng một người mất đi và thiếu một phần cơ thể, thì sau khi qua đời, họ sẽ không được tái sinh ra trong cuộc sống ở kiếp sau. Niềm tin ấy khiến nhiều người dè dặt không muốn làm việc tốt sau khi qua đời. Nhưng hành động của cha mẹ bé Dhanishtha sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ cũ kỹ này.

“Mọi người không nên tin vào những điều như vậy. Nếu có cơ hội để cứu mạng người khác, hãy hành động ngay, vì đó là điều đúng đắn bạn nên làm", cha của người hiến tạng trẻ nhất Ấn Độ đã nói như thế.

TH