Mong ước lớn nhất của người mẹ là con có thể tỉnh táo gọi tiếng mẹ trước khi chị vào phòng sinh

hình ảnh

Bụng bầu 8 tháng, người mẹ khệ nệ ôm đứa con lớn vào lòng. Mong ước lớn nhất của chị là được nghe tiếng con gọi mẹ trước khi vào phòng sinh.

Đã nhiều tháng nay chị Yulin phải chăm đứa con lớn một mình, với cái bụng ngày càng to. Bé gái Zihan nằm trên giường, đờ đẫn và gần như không có chút phản ứng nào với thế giới xung quanh. Đôi lúc chân và tay bé bị co giật, người mẹ dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé vỗ về.

Gia đình Yulin đến từ vùng nông thôn Nội Hương, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi cô con gái Zihan được 17 tháng tuổi, sau một lần bị sốt và viêm phổi, phải đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh tim phức tạp bẩm sinh.

hình ảnh

Bé Zihan lúc mới phát bệnh

Bác sĩ nói rằng cần phải thực hiện một số ca phẫu thuật lồng ngực lớn để chữa bệnh. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đứa con gái đang tuổi học nói phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo, Yulin chỉ có thể ôm đứa trẻ thật chặt trong tay.

hình ảnh

Bé gái đã trải qua phẫu thuật đặt ống thông tim phải và phẫu thuật bắc cầu trung tâm, với chi phí hơn 200.000 nhân dân tệ (663 triệu đồng), gia đình nghèo này thật khốn khổ. Bác sĩ thông báo rằng khi cơ thể trẻ phát triển, đứa trẻ phải được điều trị bằng phẫu thuật triệt để càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vợ chồng Yulin đã gom góp tất cả số tiền họ có thể vay mượn từ người thân, họ hàng để con được sống.

hình ảnh

Tháng 8/2019, bé gái tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để giải quyết chứng phình động mạch phổi. Ca mổ kéo dài hơn 11 giờ. Sau ca phẫu thuật, cô bé phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Nhìn đứa con nhỏ bé phải chống chọi với bệnh tật, Yulin vô cùng đau đớn. Nhưng mọi sự còn bất ngờ hơn khi cô phát hiện mình đã mang thai. Với bệnh tình của đứa con lớn, Yulin và chồng buộc phải cân nhắc có nên giữ lại đứa bé mới tượng hình hay không. Cuối cùng, họ quyết định sinh đứa trẻ này ra, để nếu sau này khi họ già yếu, thì ít ra Zihan bé nhỏ cũng không cô đơn trên cõi đời này. Đứa trẻ đang tuổi học nói, vậy mà phải đối diện với bệnh tật, tiếng con gọi mẹ trên môi chưa từng được cất lời.

hình ảnh

Bé gái ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 19 ngày. Sau đó, cô bé có dấu hiệu não bị thiếu oxy, dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn là bất tỉnh kéo dài. Các chuyên gia nhi khoa cho rằng cần phải điều trị phục hồi chức năng. Quá trình điều trị phục hồi chức năng sẽ rất lâu và gia đình cần chuẩn bị tâm lý trước khi tiến hành phẫu thuật lần thứ thứ ba. Gia đình đã nợ bệnh viện hơn 60.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng).

hình ảnh

Để kiếm tiền chạy chữa cho con trong khi vợ chăm sóc bé Zihan, anh Zhouxu, chồng của Yulin, Zhou Xu, xin làm việc lắp đặt các ống chữa cháy tại một công trường xây dựng ở Trịnh Châu vào ban ngày.

hình ảnh

Anh làm việc 12 giờ mỗi ngày. Vào ban đêm, người cha vội vã đến bệnh viện để thay thế người vợ đang mang thai chăm sóc con. Thế nhưng số tiền kiếm được mỗi ngày vô cùng eo hẹp.

hình ảnh

Khi chồng đi làm, Yulin dù đang mang thai vẫn chăm sóc chu toàn cho đứa con lớn. Một mình cô mang bụng bầu ôm con từ phòng này sang phòng khác để xét nghiệm, lấy máu. Cô bé Zihan thậm chí không thể tự nuốt thức ăn lỏng. Mỗi ngày, cô bé phải châm cứu để phục hồi các chức năng.

hình ảnh

Khi thực hiện châm cứu, 13 cây kim được cắm trên đầu, cánh tay, chân.. Người mẹ chỉ biết nuốt nước mắt nhìn con với hy vọng con gái sẽ khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Có lúc quá tuyệt vọng khi bệnh viện thông báo khoản tiền nợ càng ngày càng tăng cao, Yulin đã bật khóc nắm tay con gào thét "Dậy đi con, nhìn mẹ này". Cũng may có người nhà bệnh nhân ở các giường bên cạnh đến an ủi, trấn an, khuyên cô nên nghĩ đến đứa bé trong bụng.

hình ảnh

Yulin cho biết: "Số tiền chúng tôi mang theo đã cạn kiệt. Chúng tôi đã vay mượn mọi nơi có thể. Mọi thứ kéo dài sẽ khiến tất cả đều kiệt quệ. Nhưng Zihan còn bé và nó còn có cơ hội chữa trị thành công. Tôi chỉ sợ khi tôi đi sinh thì ai sẽ chăm con đây. Chỉ mong được nghe tiếng con gọi mẹ trước khi đi sinh là đã mãn nguyện lắm rồi"

hình ảnh

Yulin phải đối mặt với cô con gái gần như là người thực vật mỗi ngày, cộng thêm việc ốm nghén, căng thẳng khi mang thai. Bác sĩ nói rằng xét nghiệm chọc dò thắt lưng của Zihan cho thấy tủy sống có sự cải thiện, tuy nhiên chi phí chữa trị quá cao, và các liệu pháp phải được thực hiện đều đặn hàng ngày. Yulin cho biết sau sinh mình sẽ cố gắng chăm cả 2 con, kiếm thêm thứ gì để buôn bán. Ước mong duy nhất của người mẹ này là được nghe tiếng con gọi mẹ trước khi vào phòng sinh, nhưng có vẻ như mong ước này là điều quá xa vời.

Link: https://new.qq.com/omn/20191201/20191201A050S700.html