Mọi đứa trẻ xuất hiện trên đời đều không có quyền lựa chọn hoàn cảnh nơi mình sinh ra cũng như bố mẹ

Thế nên khi đã chọn cách đưa con đến với cuộc đời này thì cũng nên có trách nhiệm với con. Đừng đổ vì nghèo, vì không có tiền mà hành động nông nổi. Tiếng khóc lúc 5 giờ sáng của một đứa trẻ tại nhà ga đã khiến nhiều người bất ngờ, nhưng câu chuyện đằng sau mới khiến dư luận phẫn nộ.

hình ảnh

Nơi tìm thấy em bé

Lúc 5 giờ sáng ngày 4 tháng 11, đồn cảnh sát Qingniwaqiao, Đại Liên, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi từ một hành khách. Người đàn ông này cho biết khi đang chờ chuyến tàu sáng thì nghe thấy tiếng khóc gần đó, mặc dù xung quanh không có ai. Đi loanh quanh kiểm tra thì anh phát hiện đứa trẻ nằm trong một túi đồ, tại Trung tâm Dịch vụ Du lịch ở phía nam của Ga Xe lửa. Cảnh sát vội vã đến hiện trường và mang em bé về đồn. Em bé được phát hiện không phải là trẻ sơ sinh mà ít nhất cũng 2,3 tháng. Bé trai được quấn chặt trong khăn và đặt trước cửa kính trên tầng 2 của lối đi ngầm nhà ga

hình ảnh

Camera cho thấy một phụ nữ áo khoác vàng rất khả nghi

Cảnh sát thuộc đội điều tra đã trở thành cha mẹ tạm thời của đứa trẻ, mua sữa bột và tã cho em, mang bình sữa đến cho em bé bú và chăm sóc. Sau đó bé được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm. Sau khi đưa cậu bé đến bác sĩ, cảnh sát ngay lập tức gọi giám sát ngoại vi và bắt đầu tìm kiếm kẻ đã bỏ rơi đứa trẻ khóc ngặt nghẽo lúc 5 giờ sáng.

Khi xem camera giám sát, cảnh sát phát hiện vào khoảng 4h32, một người phụ nữ mặc áo vàng đang đi dạo quanh hiện trường với đứa trẻ trên tay. Sau đó, người phụ nữ đi bộ trong một lối đi ngầm gần đó, và trở ra, trên tay không cầm gì nữa.

hình ảnh

Camera khách sạn ghi nhận cô gái trẻ ẵm con lúc 4h15 sáng

Theo manh mối này, cảnh sát đã lần ra người phụ nữ mặc áo gió màu vàng đi tàu điện 201. Do đây là chuyến xe điện đầu tiên trong ngày, ít khách hơn nên tài xế làm nhiệm vụ rất ấn tượng với người phụ nữ bế con một mình. Cô lên tàu tại Quảng trường 8 tháng 3. Cảnh sát chuyển sang camera giám sát khu vực bày và phát hiện người phụ nữ đi ra từ một khách sạn gần đó.

Quản lý lễ tân của khách sạn đã nhận ra nghi phạm và cung cấp thông tin nhận dạng. Cảnh sát lập tức lên lầu và bắt giữ, khi thẩm vấn tại hiện trường, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm khác, cha của đứa bé, tại sảnh tầng một của khách sạn. Đưa cả hai về đồn cảnh sát để điều tra thêm. Tại đồn, người mẹ khai nhận mới 22 tuổi, chưa kết hôn, là người từ vùng khác đến Đại Liên làm việc. Cô và bạn trai thuê phòng khách sạn để sống cùng nhau. Tháng 7 năm nay, cô sinh một bé trai và phải ở nhà để chăm sóc con.

hình ảnh

Cha của đứa trẻ nói rằng anh ta không biết bạn gái đem vứt bỏ đứa trẻ. Anh ta cũng nói rằng cuộc sống của họ khá vất vả vì sau đại dịch, tiền không dễ kiếm. Hôm xảy ra sự việc, người phụ nữ đem bỏ con trong khi bạn trai đang ngủ, hiện cảnh sát đang điều tra xem cha của cháu bé có phải là đồng phạm không.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng, bé trai được được chăm sóc chu đáo tại khoa nhi. Mẹ bé hiện được tại ngoại chờ xét xử vì nghi ngờ bị bỏ rơi.

Tin tức lan ra khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Đứa bé mới 3 tháng cũng mến tay mến chân, sao có thể đối xử như con chó con mèo, hễ không nuôi được thì đem bỏ? Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy nhẹ lòng là vì đứa trẻ còn nhỏ nên thuở nhỏ vẫn chưa biết rằng mình đã bị cha mẹ coi như gánh nặng, thậm chí bỏ rơi. Cảnh sát đang động viên cha mẹ bé tiếp tục nuôi con. Mong rằng sau khi nguôi ngoai, cha mẹ hãy nghĩ đến trách nhiệm làm cha làm mẹ và cho con một mái ấm gia đình. Cuộc sống có thể không dễ dàng như mong đợi, nhưng đừng bao giờ để một tiếng khóc cất lên lúc 5 giờ sáng ở sân ga.

Bài và ảnh tổng hợp từ Sohu