Trẻ sơ sinh chưa nhận biết nhưng hễ thấy mẹ là cười, đó là vì con nhận diện được mẹ từ bẩm sinh.

Có bao giờ mẹ để ý con mới sinh ít ngày ít tháng mà đã có thể nhận ra mẹ, cứ mẹ gọi là cười không? Đó là vì con có những khả năng bẩm sinh để nhận ra mẹ, chỉ mẹ thôi, người có mối dây liên kết khi mang con trong bụng suốt 40 tuần.

Thính giác

Thực ra, "chọn mẹ", nhận ra mẹ và chỉ cười với mẹ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Theo nghiên cứu liên quan, bé 3 tháng tuổi đã có thể phân biệt được khuôn mặt của mẹ.

hình ảnh

Ảnh: tangzhuanzu

Điều đầu tiên giúp bé nhận ra mẹ từ sớm đó chính là thính giác. Thai nhi đã hoàn thiện quá trình phân biệt ốc tai trái và phải sớm nhất khi thai được 24 tuần. Bé sơ sinh thị lực chưa tốt lắm nhưng thính giác thì rất tốt, ngay từ khi mới sinh ra đã có thính giác tương đối hoàn chỉnh.

Và đặc biệt trẻ sơ sinh khi ở trong cơ thể mẹ thường có thể nghe được giọng nói của mẹ nên rất quen thuộc với âm thanh này. Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng 4 giờ sau khi trẻ chào đời, trẻ có thể phân biệt được giọng của người lạ và mẹ.

Chiếc mũi nhỏ

Ngoài đôi tai nhỏ, chiếc mũi nhỏ của bé cũng đóng vai trò quan trọng trong “đánh hơi” mẹ thân yêu. 3 ngày sau khi đứa trẻ chào đời, con đã có thể nhận ra mẹ, phân biệt được mẹ với người khác thông qua mùi.

hình ảnh

Ảnh: kinsta - sina

Chúng ta thường nói về khẩu vị của các bà mẹ trong giai đoạn cho con bú. Mỗi bà mẹ đều có một khẩu vị riêng, đặc biệt là những bà mẹ đang cho con bú thì ít nhiều sẽ có mùi vị của sữa mẹ. Những mùi này thuộc về mẹ sẽ được bé ghi nhớ, khi có người lạ ôm, bé có thể nhận biết qua mùi đó không phải là mẹ nên con có thể phản ứng là khóc và không chịu cho bế.

Nhịp tim của mẹ

Nhịp tim của mẹ cũng là lý do khiến bé có thể nhận ra mẹ. Khi em bé còn trong bụng mẹ, nhịp tim của mẹ được nghe thấy thường xuyên nhất mỗi ngày, đối với em bé, nhịp tim của mẹ có thể giúp bé cảm thấy an toàn và thư thái. Điều này giải thích tại sao khi mẹ bế bé sẽ nín khóc vì bé đã nghe lại được nhịp tim quen thuộc.

hình ảnh

Ảnh: toi

Chúng ta luôn nói rằng mẹ và con có mối dây liên kết vô hình, tình cảm giữa mẹ và con là ruột rà máu mủ, không chỉ mẹ yêu con mà con cũng rất yêu mẹ, gắn bó với mẹ. Giữa hàng triệu người con đã chọn mẹ là mẹ của con, tình mẹ con là thiêng liêng nhất, kỳ diệu nhất, khiến con trẻ mỉm cười còn mẹ thì hạnh phúc.