Huy – chồng tôi là một người đàn ông thành đạt và là mẫu người mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn được chiếm hữu. Có chồng như vậy, tôi vừa hãnh diện vừa tức anh ách và lo canh cánh. Khi nào chồng về muộn một tí là cứ sợ anh đang tòm tem với con nào bên ngoài. Đến nỗi, tôi bị ám ảnh ngay trong cả giấc ngủ, có hôm ngủ mơ còn kêu la inh ỏi làm chồng tôi chết khiếp.



Nhất là sau khi tôi sinh con, dấu hiệu bệnh hoang tưởng này càng nặng. Nhìn thân hình gần 70kg của mình mà tôi ngao ngán, tôi quản chồng chặt hơn, bắt anh về nhà đúng giờ, điện thoại của anh tôi cũng kiểm tra kỹ càng. Thấy danh bạ xuất hiện số lạ là tôi phải hỏi cho bằng được.



Huy tỏ ra khó chịu với cái tính khí ấy của tôi, anh bảo tôi giống như trở thành một con người khác hẳn. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng, chồng chê mình béo, xấu nên muốn tìm người khác. Không khí gia đình của chúng tôi ngày càng căng thẳng. Hễ chồng đi làm thì thôi, về nhà là chúng tôi lại cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.



Tôi thì bận việc cơ quan, bận chăm con, bận trăm công ngàn việc nên chẳng còn thời gian đâu mà chăm sóc bản thân. Tôi thấy chồng mấy lần cứ kêu ca, bảo tôi giảm cân đi, mua váy mới mà mặc. Nhưng tôi chẳng tìm thấy tí thiện chí nào trong những câu nói của anh, tôi nghĩ anh đang chê tôi già, tôi béo, tôi xấu để có cớ đi với con khác.



Mà đúng thật, tin Huy có bồ bay đến tai tôi ngay tức khắc và khiến tôi như phát điên. Đấy, tôi nói có sai đâu cơ chứ, rảnh ra một chút là bồ bịch ngay, thế mà vợ nói thì cứ chối bay chối biến. Tôi nghĩ vậy và tìm cách để bắt quả tang. Để xem lần này chồng tôi có cãi nữa không.



Hôm đó, được tin mật báo của bạn rằng chồng và con bé nhân tình của anh sẽ xuất hiện tại nhà hàng X, tôi tức tốc chạy đến với mục đích sẽ đánh ghen và cho cả hai một trận ra trò. Tôi vội quá nên chỉ mặc thêm chiếc áo chống nắng, bên trong vẫn là bộ đồ bộ ở nhà, chân đi dép lê.



Đến chỗ hẹn, tôi nấp ngoài cửa chờ đợi. Một lúc sau, tôi thấy Huy khoác tay cô nhân tình đi vào. Trước mắt tôi là hình ảnh khiến tôi ngạc nhiên tột độ.



Cô nhân tình của chồng tôi cao phải 1m65, chân thon dài. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, để lộ vòng eo thon thả. Vòng một cứ lấp ló sau chiếc cổ áo xẻ sâu. Bỗng dưng, có một cái gì đó cứ nghẹn đắng ở cổ khiến tôi không thể bước ra. Tôi cứ để cho chồng và nhân tình đi vào trong và quên mất ý định đánh ghen.



Tôi bỗng thức tỉnh. Tôi từng là một phụ nữ xinh đẹp cơ mà? Tại tôi tự làm mình xấu đi, cứ gắt gỏng, hoài nghi và đẩy chồng đi ngoại tình đó chứ? Huy đã có lần mua cho tôi mấy bộ váy mới, thậm chí còn mua cả phiếu cho tôi đi làm đẹp nhưng tôi chỉ biết chì chiết chồng.



Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, lúc đó, tôi lái xe thẳng đến spa của người quen rồi bảo nhân viên ở đó làm đẹp da . Tôi còn mua luôn cả phiếu giảm béo và chăm sóc toàn diện nữa. Tiền thì chồng đã cho dùng thoải mái, vậy mà tôi lại đối xử với bản thân mình tệ đến thế để anh có cớ đi với người khác.



Sau đó mấy tháng, tình trạng nhan sắc của tôi được cải thiện thấy rõ. Tôi không nói cho Huy biết rằng, tôi đã suýt lao vào đánh ghen anh ở nhà hàng nọ, nhưng thời gian gần đây, chồng tôi không còn đi sớm về muộn nữa. Anh tình nguyện ở nhà trông con để tôi đi làm đẹp. Huy bảo không phải anh yêu tôi chỉ vì sắc đẹp nhưng anh muốn tôi đối xử tốt với bản thân mình, đừng tự biến mình thành bà mẹ sề xấu xí. Cũng may mà tôi thức tỉnh kịp thời, chứ không thì gia đình đã đứng trên bờ tan vỡ.




St