hình ảnh

Hoàn cảnh gia đình tôi khá giả hơn chồng. Bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tôi thường hành động theo ý mình, khá thô lỗ và phản ứng thái quá. Sau khi kết hôn, khi có điều gì không vừa ý là tôi đều đòi ly hôn, mặc kệ chồng tôi có dỗ dành, xin lỗi. Ví du: anh trễ giờ hẹn đi chơi, tôi liền cho đòi ly hôn cho đến những việc lớn ở trong nhà. Tôi coi đó là một “quân bài” giải quyết các vấn đề trong hôn nhân.

Có lần trong cơn tức giận, tôi dọa anh ấy sẽ ly hôn. Chồng tôi bình tĩnh quay lại nói: “Ừ, em viết đơn đi, anh sẽ ký. Anh nản em lắm rồi”. Lúc đó tôi lặng người, sửng sốt nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn. Đàn bà có thể nói ly hôn hàng chục lần, nhưng đàn ông chỉ nói một lần mà thôi và đó chắc chắn là sự thật.

Sau vụ đó, tôi phải làm đủ mọi cách, xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, hâm nóng lại tình cảm và bỏ thói dọa ly hôn vĩnh viễn để cuộc hôn nhân này hạnh phúc trở lại. Không dễ dàng gì để xây dựng hôn nhân hạnh phúc, vì vậy mong rằng hai vợ chồng hãy luôn nói lời yêu thương, đừng nói lời cay đắng.