Vốn là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, với người như Cường tất thảy ai cũng đều nghĩ anh sẽ có một tương lai sáng lạng. Vậy nhưng chỉ vì sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên dù tốt nghiệp loại ưu anh cũng rất vất vả để kiếm một công việc như ý. Thế rồi số trời như giúp anh khi mà sau mấy lần phỏng vấn đều không tốt đẹp thì sau khi Cường xin vào một công ty tư nhân cũng khá tốt thì lại như diều gặp gió được Diệu con gái của giám đốc để ý tới.


Thay vì vui mừng thì Cường lại như nhảy trên đống lửa vì dù biết nếu lấy con gái của sếp thì sẽ thuận lợi đủ đường nhưng Cường lại không nỡ phí tuổi trai vì cô con gái của sếp ” quá xấu”. Nhiều lần tránh mặt vậy mà anh vẫn không thoát khỏi Diệu vì cứ mỗi lần anh chuẩn bị tư thế bỏ của chạy lấy người thì sếp lại cố ý tạo cơ hội cho con gái dành hẳn cho hai người khoảng thời gian dài để nói chuyện với nhau.


Nói về Diệu thì cô có được nước da trắng, dáng cũng khá cao chỉ mỗi tội khuôn mặt cô các đường nét không mấy nổi bật cộng làn dà trắng nhưng bị mụn nên trông cô càng xấu. Bản tân Diệu cũng biết nếu gán gép cô với Cường thì thật oan uổng vì người đẹp trai như Cường đời nào chịu chấp nhận cô. Vậy nhưng đối với cô thì tình cảm cô dành cho Cường là thật lòng. Nhiều lần thấy Cường tránh mắt mình cô cũng rất buồn và đau khổ.


Vậy nhưng cuối cùng thì thay vì phản đối cực liệt Cường lại đồng ý hẹn hò qua lại với Diệu chỉ vì anh muốn con đường sự nghiệp của mình được thành cồng. Dù mang tiếng là người yêu nhưng mỗi khi đi bên cạnh Cường đều bắt Diệu đeo khẩu trang cả nơi đông người, rồi khi đi chơi thì anh một góc còn Diệu một góc. Thấy cô buồn thì anh cũng chỉ buông những câu hời hợt.


– Nếu em chấp nhận yêu anh thì cũng nên tập làm quen với những việc tối thiểu như thế này. Còn không được thì mình chia tay


Không có được tình cảm của Cường, nhưng may thay Diệu lại nhận được sự cảm thông tình yêu thương của gia đình Cường. Bố mẹ cường không quá khắt khe trong việc Diệu xinh hay xấu mà họ quý Diệu ở tính nết ngoan ngoãn, lễ phép và biết ứng xử.


Thế rồi yêu nhau cũng được một thời gian thì hai bên gia đình tính chuyện kết hôn cho Cường và Diệu. Lúc đó cô vui lắm vì cuối cùng cô cũng có thể sống chung một nhà với người mà cô yêu.Trái hẳn với niềm vui của Diệu là khuôn mặt bị xị của Cường, nhiều lúc anh chẹp miệng mà tự nhủ ” thôi thì vì sự nghiệp mà hi sinh”


Dù là kết hôn không dành được tình cảm nhưng đã cố gắng hết sức chăm chồng và gia đình vậy nhưng Cường vẫn không hề mảy may quan tâm. Đi làm về là tránh mặt vợ, chỉ mỗi giờ ăn cơm là Diệu được thấy mặt chồng. Lắm lúc đau lòng quá cô hỏi


– Sao anh cứ tránh mặt em vậy?


– Cô xấu như thế tôi nhìn sợ nuốt không trôi cơm.


Nghe những câu buông phũ phàng ấy mà nước mắt Diệu ứa ra. Cô cũng biết cuộc hôn nhân này chỉ có cô trân trọng còn chồng mình chỉ lợi dụng dựa vào bố mình để thăng quan tiến chức. Tuy bề ngoài xấu nhưng bản thân Diệu vốn không ngốc nghếch mà không biết chồng mình nhiều hôm vẫn có đi gái gú. Đáng ra như nhiều bà vợ khác thì làm một trận đánh ghen nhưng với Diệu hình như điều đó là việc không thể với người phụ nữ xấu như cô.


Chồng vẫn còn về nhà sau mỗi tối không phải là yêu cô mà chỉ vì sợ bố vợ mà thôi. Nhiều lúc Diệu tưởng tượng cảnh chồng mình nằm cạnh người phụ nữ khác cô chỉ ôm chặt chăn mà khóc nức nở. Thế rồi gạt đi nước mắt cô quyết định rút hết tiền trong tài khoản và sửa nhan sắc cho mình.


Từ sáng sớm Diệu đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng và gia đình rồi cô để lại mảnh giấy nói là mình có việc đi mấy ngày rồi về, cả nhà đừng lo lắng. Tuy nói là cô sợ chồng lo lắng nhưng vẫn nghĩ đôi khi thấy cô đi khỏi nhà Cường càng vui mừng vì không giáp mặt cô vợ xấu xí…


4 ngày trôi qua, cả Cường và bố mẹ chồng đều không ai hay biết cô đi đâu, có việc gì. Thậm chí việc rời đi của Diệu cô cũng không báo về bên ngoại cho bố mẹ biết. Và rồi trong lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm tối thì nghe tiếng chuông bấm cửa nhà. Không một ai hay biết đó là Diệu vì nếu là cô thì cần gì phải bấm chuông. Vậy nhưng lúc Cường vừa kịp mở cửa thì anh mới á người ra không dám tin vào người phụ nữ đang đứng trước mình.


– Em..e..m là..


Thấy con trai cứng họng không nói thành lời, bố mẹ chồng Diệu cũng vội chạy lại xem có chuyện gì thì cả hai người cũng không dám tin trước mắt mình là thực hay là mơ. Phải mất 30 phút đơ người thì mọi người mới hoàn hồn lại trước lời giải thích của cô gái khiến tất thảy mọi người á miệng thậm chí còn ngỡ người nổi tiếng vào nhầm nhà lại có thể chính là Diệu.


– Đúng thật em là Diệu đây ư.- Cường dồn dập hỏi cô


– Vâng, là em đây, vợ của anh. Tất cả những gì em làm hôm nay cũng đều vì anh hết..


Hóa ra trong 4 ngày Diệu mất tích là vì cô quyết định trùng tu nhan sắc của mình. Cô vẫn quan niệm không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp. Cô rút một khoản tiền tiết kiệm lâu nay của mình để phẫu thuật, trị mụn ở khuôn mặt. Mặt khác Diệu cũng thay đổi mới từ đầu tóc đến trang phục của mình. Diệu sẽ hoàn toàn ưa nhìn nếu khuôn mặt cô không bị rỗ và nhiều mụn đến thế. Bây giờ với lợi thế nước da trắng cộng khuôn mặt hoàn hảo cô rất tự tin vào bản thân mình.


Còn Cường dù đã tận tay sờ vào khuôn mặt vợ nhưng anh vẫn không ngờ chỉ với một chút thay đổi nhỏ mà Diệu đã khác quá. Chưa bao giờ anh dám tin vợ mình có một ngày sẽ trông thật sự xinh đẹp như thế này. Liệu có thể nào từ giây phút này Cường sẽ thay đổi thái độ cũng như tình cảm của mình dành cho cô vợ bỗng hóa xinh của mình.



st