Hôm nay rảnh rỗi, em ngồi nói xấu lão chồng em đây các mẹ ạ.



Em và chồng kết hôn được gần 5 năm, đã có một thằng nhóc 3 tuổi và giờ em đang mang bầu tới tháng thứ 5 rồi, hai vợ chồng em thì từ lúc yêu đến lúc cưới vẫn được mọi người ngưỡng mộ là cặp đôi hạnh phúc vì lão chồng em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả ngược lại còn rất yêu thương và chiều chuộng em. Ấy vậy mà vừa rồi, nhà em mới xảy ra một việc kinh thiên động địa, suýt chút nữa thì bay luôn cái nóc nhà chỉ vì cái tính nóng nảy của em rồi đấy các mẹ ạ.



Chuyện của em là thế này. Cách đây một tháng, lúc đó em 4 tháng, bụng cũng to lên nên em đi lại rất khó khăn, người mệt mỏi đau đủ chỗ vậy mà ngay thời điểm em cần chồng ở bên cạnh để chăm sóc đỡ đần nhất thì lão lại dở chứng. Bình thường đi làm xong là chạy về nhà, trên đường về là ghé qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu cho hai mẹ con rất là ngon lành.



Vậy mà đột nhiên, hành tung của lão bỗng trở nên bí ẩn. Có hôm để em đợi cơm đến gần 11 giờ mới chịu mò về. Em giận quá bỏ lên phòng nằm với con luôn. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy cũng chỉ biết ôm em rồi nói câu: “Anh xin lỗi. Thời gian này công việc của anh sẽ rất bận nên sẽ về trễ, không chăm sóc vợ và con được chu đáo nên vợ đừng giận anh nhé”.



Lúc này em cũng thấy xuôi xuôi, cho con đi tắm rồi nấu cơm hai mẹ con ăn trước. Cứ như thế chồng cứ đi sớm về trễ như vậy và em vẫn cứ tin lão bận thật cho đến một hôm, đang ngồi xem phim với con ở nhà thì con bạn thân của em nó gọi điện đến, mới bắt máy lên đã nghe giọng nó hốt hoảng trong điện thoại:



- Mày đừng sốc nha, tao vừa nhìn thấy lão Toàn chồng mày đang đèo sau xe một em chân dài đến nách, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ đấy. Trời ơi tao sốc quá...



- Mày có nhìn nhầm ai không chứ chồng tao đời náo gái gú...



- Tao mà nhầm thì làm con mày...



Lúc nghe tới con bạn nói câu đó, em mới ngớ người. Chợt nhớ đến dạo gần đây cứ về đến nhà tắm rửa xong là lão ấy leo lên giường ngủ ngay. Họa may hôm nào vui thì thì hỏi thăm vợ con dăm ba câu còn tuyệt nhiên không có hứng thú gì với vợ nữa. Trước đây lão cứ tò te đòi hỏi em này nọ, mặc dù đang mang bầu nhưng vì thương chồng nên em cũng cố gắng chiều lão nhưng lâu lâu mới cho một lần chứ không thường xuyên như trước đây. Hay là lão không kiềm chế được nên mới đi ra ngoài giải tỏa? Ôi trời nghĩ đến đó em đã nổi điên lên hét một tiếng thật to khiến thằng bé đang ngồi xem phim với mẹ phải giật mình. Lúc đó em nghĩ tiêu thật rồi. Vợ mang bầu mà chồng lại đi gái thế này thì có chết em cũng phải làm cho ra nhẽ rồi đến đâu thì đến...



Nghĩ là làm, ngay hôm sau, em tranh thủ gởi con sang nhà con em gái rồi phi thẳng đến công ty chồng để theo dõi. Đúng 5 giờ, lão chồng em mới bắt đầu dắt xe ra cổng, vì em mượn đồ mượn xe của bạn để ngụy trang nên lão chồng không nhận ra em. Cứ thế em đi theo lão suốt một đoạn đường dài, lâu lâu lại thấy lão dừng lại nghe điện thoại. Chắc là gọi cho bồ nói chuẩn bị đến đón đây mà. Em đi theo chồng mà tim đập thình thịch, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng em thật sự rất sợ phải tận mắt chứng kiến cái cảnh chồng mình vui vẻ bên người phụ nữ khác. Nghĩ đến cảnh thân gái bầu vượt mặt còn phải đi rình chồng, nước mắt nước mũi em lại chảy ra tèm nhem ướt hết cả cái khẩu trang.



Em vẫn bám sát theo chồng rồi bỗng nhiên kít… em thấy lão tấp vào lề đường, trước một trung tâm thương mại. Lão lại tiếp tục nghe điện thoại rồi gật đầu. Em biết đối tượng sắp xuất hiện nên kiên nhẫn ngồi đợi. Qủa nhiên 5 phút sau, một cô gái ăn mặc sành điệu, tay đang xách rất nhiều đồ tiến lại chỗ lão chồng em. Sau gần nửa tiếng đồng hồ rong ruổi thì cuối cùng chiếc xe máy của chồng em cũng đỗ phịch ngay trước cổng một ngôi nhà. Cô gái kia hớn hở bước xuống xe, lúc này em không còn kiềm chế được nữa, vội vàng xông lên, định cho hai người một trận ê chề nhưng…



- Cảm ơn anh nhé.



- Có gì đâu cô, tài xế chúng tôi ai cũng vui vẻ như vậy hết. Đặc biệt là tài xế GrabBike. Vậy nên từ giờ có đi đâu, cô chỉ cần mở điện thoại lên, chỉ cần vài thao tác đơn giản là đảm bảo với cô sẽ có ngay một bác tài dễ thương đến và đưa cô đi bất cứ đâu.



- Em hay đi GrabBike lắm, vì em rất ngại đi xe máy ra đường nên đi GrabBike cho an toàn. Mà hình như anh mới làm ở đây phải không? Em hay đi ở đoạn này nhưng chưa gặp anh.



- Uh, tôi mới làm. Thật ra thì ban ngày tôi đi làm công việc của mình, chiều tan ca ra tôi đi làm thêm nghề này nữa. Vợ tôi sắp sinh rồi, đây là lần thứ 2 cô ấy sinh con mà tôi chưa làm được gì cho cô ấy hết nên tôi muốn đi làm thêm để kiếm tiền dành tặng cho cô ấy một món quà.



- Ôi, vợ anh thật may mắn vì có một người chồng tâm lý như anh. Thôi muộn rồi, em gởi anh tiền xe.


- Cảm ơn cô, đây là tiền thừa tôi thối lại cô.



- Không cần đâu ạ, không bao nhiêu anh cầm uống nước, đi GrabBike lúc nào cũng được trò chuyện với các bác tài thân thiện như vầy là em vui rồi.



- Tôi chỉ lấy đúng số tiền mà tôi chở cô thôi. Tiền thừa vẫn phải thối lại đàng hoàng chứ ạ.



- Thôi anh nói vậy thì em nhận. Chào anh.



Nghe xong cuộc nói chuyện của chồng em với cô gái kia mà em cứ tưởng mình đang mơ các mẹ ạ, thì ra chồng em vất vả đi làm thêm nghề tài xế cho GrabBike để kiếm tiền lo cho mẹ con em mà em lại xấu xa nghĩ chồng đi ngoại tình nữa cơ đấy. Lúc nãy em đang ghen nên có thèm để ý gì đâu, chồng em đang mặc áo đồng phục của GrabBike thế kia mà em không nhìn, may suýt nữa thì em… ôi thôi không dám tưởng tượng ra luôn ấy.



Lúc đó chồng em quay lại, nhìn thấy em mặt mũi tèm nhem đứng khóc giữa đường thì hốt hoảng, vội chạy lại:



- Vợ, vợ làm gì ở đây thế, sao lại đứng đây khóc thế này?



- Sao chồng đi làm thêm mà không nói cho vợ biết, vợ tưởng chồng cặp bồ nên vợ đi theo dõi.



- Ôi… mắc cười quá, vợ này… haha nay còn nghĩ chồng đi ngoại tình nữa kia đấy. Chồng lúc nào cũng xem vợ con là nhất sao có thể đi ngoại tình được chứ. Nhưng mà dù sao chồng cũng xin lỗi vợ, tại chồng không chịu nói cho vợ biết, nhưng đó là vì chồng muốn dành cho vợ một bất ngờ thôi, ai ngờ bị vợ phát hiện ra mất rồi. Thôi vợ đừng khóc nữa.



Đấy, cứ nghĩ là mình coi như xong rồi, trong đầu em đã nghĩ đến cảnh sẽ làm mẹ đơn thân một mình nuôi hai đứa con nhỏ rồi ấy chứ. Có ngờ đâu chồng em vẫn còn rất là yêu thương vợ con các mẹ ạ. Em sợ anh ấy đi làm thêm vất vả nhưng chồng em bảo đi làm ở GrabBike rất vui.



Chồng em còn đía đía em, rằng sau này mà cần “theo dõi” chồng thì cứ Grabbike mà quất, vậy cho anh ấy an tâm vì tài xế Grabbike hiền lành dễ thương lại rất an toàn.



Mẹ nào ở TP.HCM và là khách hàng lần đầu dùng GrabBike kể từ ngày 22.8 đến 28.8, thì nhớ dùng code 777 để được miễn phí 7 chuyến đi, mỗi chuyến 7 km nhé. 7km tương đương với 31k đó các mẹ ạ, bằng một ly sinh tố bơ thơm ngon mát bổ. Dùng Grabbike xong, các mẹ nhớ... nín thở chờ tin nhắn may mắn trúng thêm 7 triệu tiền mặt. Có tới 7 giải thưởng trị giá 7,000,000 VND/giải, đã lắm!



Ây guuuu… 7 triệu chứ ít gì. Sáng mai em lại Grabbike các mẹ ạ!