Chúng tôi “đường ai nấy đi” cũng bởi vì vợ ăn mặc lôi thôi và không biết chăm chút ngoại hình. Từ ngày yêu nhau, vợ tôi chưa một lần ăn mặc “cho ra hồn” khi đi cùng chồng. Vợ tôi chỉ có một thỏi son dùng từ hồi lấy chồng. Nhiều lần khuyên vợ mua đồ trang điểm thì cô ấy nói: “Thôi để tiền đó mua sữa cho con, còn em thế nào chẳng được”.


Có lần, bạn bè tôi đến nhà chơi và ở lại ăn cơm. Lúc đó, vợ tôi đầu tóc rối bù, mặc bộ quần áo ngủ đã cũ toàn mùi đồ ăn ngồi cạnh chồng. Về sau, vì xấu hổ trước sự nhếch nhác của vợ mà tôi không rủ bạn bè đến nhà tụ tập một lần nào nữa. Nhiều người hàng xóm mới chuyển đến còn tưởng vợ tôi là ô – sin lên đây kiếm sống.


Không những bên ngoài “đổ nát hoang sơ” mà bên trong của vợ tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi vẫn thấy vợ dùng lại những bộ nội y đã cũ từ thời lấy chồng. Rồi sau đó vợ tôi cho con bú sữa ngấm ra nên có mùi chua chua. Không biết có phải vì tôi sạch sẽ quá hay do tưởng tượng ra mà khi con trai đã lớn và cai sữa tôi vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi chua ấy khi cởi nội y của vợ xuống.


Điều duy nhất mà tôi ưng ý ở vợ là chăm con khéo. Dù bản thân mặc xuề xòa nhưng vợ luôn mua cho con những bộ quần áo đẹp. Thậm chí, vợ còn dành tiền để sắm cho con những đồ chơi hiện đại.


Chán vợ xấu xí lại lười chải chuốt nên tôi đã ngoại tình với một em “ngọt nước” làm cùng công ty. Nhân tình của tôi luôn ăn diện và xịt nước hoa rất quyến rũ. Tôi qua lại với em cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu. Bởi tôi biết em cũng đã từng “qua tay” các sếp của mình rồi. Tôi nghĩ thầm, dùng hàng lại mà còn tốt và thơm thì còn hơn khối đụng vào người vợ ở nhà. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, cuối cùng vợ tôi cũng bắt gặp cảnh chồng ngoại tình. Sau đó, cô ấy một mực nói muốn ly hôn.


Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, con tôi ở với vợ. 5 tháng sau, vợ cũ của tôi phải sang nước ngoài công tác hai năm. Bởi vậy, con trai tôi ở với ông bà ngoại. Thỉnh thoảng, tôi cũng có qua thăm con nhưng thằng bé tỏ ra ghét bố. Còn mối quan hệ của tôi với nhân tình cũng chẳng đi đến đâu. Bởi em đó đã tìm được một người đàn ông điển trai khác để cặp kè.


Hai năm sau, tôi sống vật vờ khi tình cảm và công việc gần như “dậm chân tại chỗ”. Nhiều lúc bí bách tôi tìm đến các em gái làng chơi để thỏa mãn. Từ khi ly hôn, tôi gần như cắt đứt liên lạc với vợ cũ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là vợ cũ đang yêu một người đàn ông ngoại quốc và có thể định cư luôn bên nước ngoài. Một hôm, vợ cũ điện cho tôi nói muốn đưa con ra nước ngoài sống. Tôi cũng đồng ý vì bên đó có điều kiện để con tôi phát triển tốt hơn.


Tôi có chơi với một người bạn thân từ nhỏ. Hôm vợ chồng nó chụp ảnh cưới có gọi bạn bè thân thiết đến chụp chung. Dĩ nhiên, tôi cũng có trong danh sách được mời. Hôm đó, khi chờ vợ chồng thằng bạn tút tát ở cửa hàng váy cưới, tôi chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đó chính là vợ cũ của mình. Nhưng giờ đây em đã trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Em e ấp trong bộ váy cô dâu với những khoảng hở hờ hững. Bên cạnh vợ cũ của tôi là một người đàn ông nước ngoài điển trai. Khi tôi đang bị “đơ” vì nhìn thấy sự “lột xác” của vợ cũ thì cô ấy bỗng dưng nhận ra và vẫy tay chào. Đúng là trái đất tròn, không ngờ tôi lại đụng mặt vợ cũ trong tình huống này.


Qua hỏi thăm tôi mới biết vợ cũ về Việt Nam chụp ảnh cưới và báo hỷ với họ hàng bên này. Sau đó, cô ấy sẽ đón con sang định cư ở nước ngoài. Nhìn vợ cũ long lanh, xinh đẹp thì tôi cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ, trước đây vì hy sinh cho chồng con nên vợ tôi mới không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Đến giờ, nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của vợ, tôi chỉ biết trách bản thân mình.


St