Hương ngoe nguẩy lắc đầu từ chối nhưng thực chất mười phần cô cũng chịu đến tám phần rồi…


- Bận rộn như em vậy rồi có chàng trai nào chịu thương đâu? Anh thấy ngần ấy năm rồi đó, sao mà không kiếm chàng nào đi chứ?


- Giời ơi, ai đâu mà chịu yêu em!


- Vậy thôi làm bồ nhí anh nha?


- Còn.. còn vợ anh thì sao?


- Em cứ yên tâm làm bồ nhí của anh!! Vợ anh bận rộn công việc cả ngày, có khi cũng chả hay chuyện anh có bồ nhí đâu. Mà bồ nhí lúc nào mà chả được cưng hơn vợ?


- Thôi.. làm vợ đường hoàng chính chính, ai đâu làm bồ nhí mà núp góc anh ơi...



Nhưng rồi thấy Khoa có vẻ thất vọng với lời “tỏ tình” để cô làm bồ nhí, cô cũng đâu muốn tuột khỏi cơ hội này! Cơ hội được làm bồ nhí của “mối tình thất bại” những năm đại học, được làm bồ nhí người đàn ông thu nhập hàng tháng vài chục triệu, mà phụ nữ có mấy ai chịu được cô đơn khi đã gần tới ngưỡng 30?


- Thế...thế anh định quen nhau thế nào?



Cô nũng nịu nép đầu vào tay anh, còn anh vòng tay ôm cô một cách tội lỗi. Khoa an tâm vì nhỡ có bị phát hiện, chắc vợ anh cũng sẽ không đòi ly hôn. Vì nhiều lần vợ anh “dặn” vợ anh bận rộn làm lụng kiếm tiền, anh cũng thông cảm mà đừng tăm tia ai khác thì Khoa cười bảo vợ cứ an tâm, anh chỉ đi chơi thôi, chứ có yêu gì đâu, vẫn yêu vợ nhất mà..



Và như thế Hương bắt đầu trở thành bồ nhí của Khoa. Thật sự ông bà ta nói câu này chả sai, ăn vụng lúc nào chả ngon? Tranh thủ những giờ vợ đang miệt mài làm việc, Khoa rủ Hương đi xem phim, đi uống cà phê, đi ăn uống và cả đi "đổi gió" ở những khách sạn vắng vẻ...những việc mà lẽ ra cấm tiệt đối với những người đàn ông đã có vợ…



Nhưng mấy ai khi ngoại tình vẫn giữ vững tình cảm dành cho người tình “chính thống”? Dần dần, vợ anh cảm nhận được chồng mình dạo này cứ là lạ. Giao ước trước kia mỗi chiều tan sở, Khoa ghé đón vợ về nhà rồi ăn tối đã không còn nữa, mà mỗi chiều đều nhận được tin nhắn bảo vợ tự bắt taxi về, có hôm Khoa còn về muộn mà chẳng nói rằng gì vợ mình..



Vợ anh bắt đầu nghi ngờ, cô quyết định vào Facebook anh kiểm tra. Đúng như cô phỏng đoán và lo sợ, chồng cô đang có bồ nhí.Từng dòng tin nhắn với một tài khoản tên Hương hiện lên trước mặt, lạ đời thời buổi gì mà chồng lại đi kiếm bồ nhí để “ăn thêm” và cứ luôn bảo cứ yên tâm làm bồ nhí của anh như vậy!



Ả ta thật tầm thường và thua xa vợ anh về nhan sắc. Không ngờ đến ngày cô lại đối diện với vấn nạn bồ nhí như vậy. Mặc dù hàng ngày công việc của cô là quản lý một trang tư vấn về những vấn đề hôn nhân của hàng triệu gia đình trên khắp đất nước, từ vấn đề vô sinh, mẹ chồng-nàng dâu đến cả vấn đề ngoại tình. Cô đều đưa ra lời khuyên cho rất nhiều người phụ nữ. Đến bây giờ tới lượt cô..cô tự trấn an bản thân mình mọi thứ sẽ có cách giải quyết!...



Hôm đấy vợ anh vừa được tăng lương, cô mừng rỡ rút điện thoại ra gọi cho chồng:


Alo anh hả, em mới được tăng lương đây. Chiều về hai vợ chồng đi ăn nhà hàng nhé! Bạn em mới chỉ cho nhà hàng Ý này ngon lắm! Nha chồng?


Tối nay không được rồi em, anh có hẹn với đối tác trước rồi, hay hôm khác đi, cuối tuần đó!


Gần cả tháng rồi anh chẳng về ăn tối với em đó biết không


Thì anh bận thật chứ có đi chơi đâu, thật rách việc!



Khoa bực mình cúp máy, vợ anh hiểu rằng chồng mình đã quá không thể chấp nhận được nữa rồi. Hoặc là mỗi mình cô, hoặc là bồ nhí Khoa phải chọn một! Nhìn đồng hồ chỉ mới 4h chiều, cô lái xe đến gần công ty chồng để "phục kích" vì biết là đằng nào hôm nay chồng cũng sẽ đi tòm tèm với bồ nhí. Rồi thấy Khoa lái xe ra về, cô bám đuôi đi sau.



Anh dừng xe ở một góc, rồi điện thoại cho ai đó. Chập 5 phút sau một cô gái đẹp leo lên xe Khoa và ôm có vẻ tình tứ lắm. Lòng vợ anh như vỡ vụn nhưng cô vẫn đi theo. Đôi tình nhân tội lỗi đấy đến một trung tâm mua sắm và ghé vào một shop đồ thời trang cho nữ. Cô cũng bước theo và núp vào một gian hàng xem họ làm gì, đang cúi mặt lựa đồ để hắn khỏi phát hiện thì cô nghe:



- Dạ anh chị chọn váy đầm đi dự tiệc hay đi hay đầm công sở ạ?


- Cứ chọn cho vợ anh bộ đầm nào quyến rũ nhất nha!



Hai tiếng “vợ anh” nghe sao quen quá, là Khoa. Nhưng lần này hai từ “vợ anh” không dành cho cô mà là cho một cô ả khác đang đi bên, quay qua nhìn là cô biết ngay đó là bồ nhí anh, là Hương. Cô quay người nhìn nhân viên và chồng rồi nói:


- Chọn cho em đầm nào cũng được, màu tím nha chồng yêu!



Sau đó cô ngang nhiên bước ra đứng trước mặt Khoa và Hương cùng nụ cười khinh bỉ. Cô thấy Hương đang khoác tay chồng cô thì vội rụt tay lại, còn Khoa thì tái mặt đi. Lúc nãy còn hạnh phúc tươi tắn lắm vậy mà bây giờ đứng trước mặt cô thì cả hai đều như rùa thụt cổ chả dám hé miệng nói một lời. Và vợ Khoa vẫn điềm nhiên nhìn Hương nói tiếp:



- Váy ở đây mắc lắm, chồng chị thường mua cho chị một cái là được rồi. Thứ bồ nhí rẻ tiền như em làm gì có tư cách mà mặc đầm mắc tiền? Làm gì bồ nhí có tư cách được cưng chiều hơn vợ hả em?


- Anh Khoa chiều em còn hơn cả chị đó!


- Cô buồn cười nhỉ? Thứ phá hoại như cô mà đòi hơn vợ sao?


- Anh xem chị ta nạt dọa em kìa anh Khoa!! Anh nói đi! Anh bảo vợ nhí phải được cưng hơn vợ mà!!


- Hương à...anh…


- Sao hồi kia tính tán tỉnh tôi, anh hứa hay lắm mà? Bây giờ trước mặt vợ anh lại tiu nghỉu thế?



Vợ liền giật lấy tay Hương khi cô ta đang định tát chồng mình:


- Em. Em dễ tin đàn ông đến độ đó sao? Đàn ông khi muốn có gì thì chả tiếc lời đâu em! Còn anh! Bao nhiêu năm qua tôi cũng đã quá tin và yêu thương anh, quá chung thủy và một lòng với anh để rồi bây giờ anh dám giở trò như vậy!


- Vợ… Vợ cho anh giải thích đã..


- Buồn cười chưa! Rõ ràng trước mắt tôi rồi còn chối không? Hay để tôi mang cả tin nhắn ra đây để làm bằng chứng? Ly hôn đi và đừng bao giờ bén mảng vào cuộc sống của tôi nữa!



Khoa và Hương đứng như trời trồng, hóa ra anh đã quá sai lầm khi tưởng vợ mình hiền lành. Còn Hương, cứ tin vào lời nói của đàn ông để rồi làm “bồ nhí” mà bây giờ phải chịu nhục nhã như vậy...