Trong hôn nhân, giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ, mà khổ thì chẳng ai muốn cả.

Có nhiều người thường nói "phụ nữ mê tiền" trong khi con trai cũng thèm tiền không kém. Phàm là con người thì ai cũng thích tiền, nếu ai nói không thích tiền thì đó là nói xạo, người nghèo vốn dĩ đã cần tiền, người giàu lại càng cần tiền hơn. Cũng giống như con trai thích gái xinh vậy, càng xinh lại càng thích. Mấy người vỗ ngực nói không bao giờ thèm để ý đến phụ nữ xinh đẹp thì chỉ có nói dối. Thấy cô gái xinh đi qua không căng mắt ra nhìn mới là lạ, không nhìn thẳng thì cũng nhìn trộm mà thôi.

Khi một người con gái yêu bạn trai giàu hoặc chia tay với bạn trai nghèo rồi sau đó có người yêu mới là một người con trai giàu có hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều người nói là hám của, đào mỏ hoặc phụ tình. Đồng ý là con gái có người hám của, đào mỏ và phụ tình thật nhưng không phải ai yêu trai giàu cũng đều như vậy.

Có thể bạn nghèo và cô ấy yêu bạn thật lòng, hai người rất hạnh phúc khi yêu nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân thì tình yêu luôn luôn phải song hành với tiền bạc, giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ, mà khổ thì chẳng ai muốn cả. Có thể bạn không giàu nhưng chí ít cũng phải đủ kinh tế để lo cho các khoản chi tiêu của gia đình và vấn đề học hành, ăn uống của con cái sau này.

Xã hội bây giờ hiện đại, hiếm có người con gái nào chịu chấp nhận một cuộc sống khổ cực cả đời như các cụ thời xưa. Nếu khi xưa, các cụ dù gia cảnh khó khăn, bị chồng đánh đập, mắng nhiếc suốt ngày nhưng vẫn chịu đựng vì con vì cái, vì danh dự của gia đình, thì bây giờ lại khác, mỗi người con gái đều có quyền quyết định hướng đi của cuộc đời mình sao cho tốt đẹp nhất có thể. Còn về phía những chàng trai giàu, không phải ai cũng ngốc đến nỗi dễ bị lợi dụng để bị đào mỏ cả, nhiều người họ đủ khôn ngoan và tinh tế để tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực, tất nhiên là ngoại trừ những ông nhà giàu hay lăng nhăng, chơi bời qua đường.

Một cô gái có thể chung tình, yêu một chàng trai nghèo, nhưng chàng trai đó phải biết chăm chỉ, có chí tiến thủ, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chứ đã nghèo vật chất lại còn nghèo nghị lực và lười nữa thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ rất khó khăn, khổ cả về tình cảm, đời sống lẫn con cái sau này. Cho nên, một chàng trai nghèo khi bị một cô gái rời bỏ thì hãy coi đó là động lực để mình vươn lên chứ đừng nên suốt ngày than vãn, nói xấu người yêu cũ hám tiền, bởi vì như thế chẳng khác nào bạn đang tự hạ thấp mình là kẻ vừa nghèo, vừa hèn, lại vừa biện minh cho sự kém cỏi của bản thân.

Có thể nhiều chàng trai không giàu vật chất nhưng vẫn được nhiều cô gái yêu và lấy làm chồng vì họ giàu nghị lực, có chí tiến thủ và giàu tình cảm. Cũng như có nhiều cô gái nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng vẫn được nhiều chàng trai yêu thương hết lòng và lấy làm vợ vì họ tuy không đẹp người, nhưng đẹp nết, cái nết đánh chết cái đẹp là vì lẽ đó.

Suy cho cùng, nói "con gái thích trai giàu" là không hoàn toàn đúng. Cho dù bạn có giàu đi chăng nữa nhưng bạn là một người gia trưởng, khó tính, vũ phu, hay đi ngoại tình và bỏ bê gia đình thì chẳng có mấy cô gái nào chịu lấy bạn làm chồng đâu. Chính vì thế, nói "con gái đa số thích một người con trai có kinh tế ổn định, biết chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ" thì đúng hơn. Tuy nhiên. thích là một chuyện, có yêu và lấy được người như vậy hay không lại là một chuyện khác.

Con trai hay con gái cũng đều có quyền lựa chọn lối đi cho riêng mình. Dù lối đi đó đúng hay là sai, dẫn đến kết quả hạnh phúc ra sao hay khổ đau thế nào thì đó cũng là sự lựa chọn của riêng bản thân họ. Cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều, chỉ có mỗi tình cảm thôi là chưa đủ.

Tôn Tuyền

Nguồn: vnexpress