Hành trình đi tìm chính mình của mỗi người phụ nữ!



Tôi từng đọc một bài viết như thế này:



"Khi bạn là viên Kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn.



Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc Phú.



Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê.



Cũng thế, dù bạn có là ai, khi bạn hiểu rõ được giá trị của bản thân mình bạn cũng muốn ở nơi phát huy được giá trị của bản thân mình chứ không phải nơi bạn chỉ ở đó để tượng trưng và trưng bày mà không được sử dụng giá trị bản thân bạn đang có. Khi ấy, một viên Kim cương hay một cái cuốc, hay một dĩa cơm cũng đều là bảo bối



Là phụ nữ, dù có như thế nào cũng phải chủ động sống, làm chủ mình, đứng trên đôi chân của mình. Và hơn hết là phải yêu quý bản thân mình, vì khi cả thế giới rời bỏ bạn, thì bạn chính là thứ duy nhất vẫn yêu thương và ở bên cạnh bạn :)"



********* Nhân ngày 20/10, Nàng muốn tổ chức một hoạt động nhỏ nhỏ để tự động viên những người phụ nữ của mình, với chủ đề



Hãy nói cho tôi nghe: Điều gì sẽ khiến bạn yêu chính mình hơn mỗi ngày?







Cách thức tham gia


- Trả lời câu hỏi trên bằng cách comment vào bài viết, mỗi trả lời sẽ thêm dòng #yeuchinhminh



Thời gian: 14/10 - 20/10, BTC sẽ công bố kết quả vào 22/10



Phần quà nho nhỏ khích lê tinh thần #yeuchinhminh



- 5 bộ travel kit trị giá của TFS, Perfume Seed Cherry Blossom cực kỳ quyến rũ và thích hợp cho các chuyến du lịch dài ngày không cần mang đồ lỉnh kỉnh. Trị giá: 400k/bộ


- Chia sẻ được nhận quà sẽ là chia sẻ có số thanks (cám ơn) nhiều nhất và bài viết có chất lượng nhất :)






Yêu thêm bản thân mình qua mỗi ngày, và chia sẻ tình yêu đó cùng Nàng nhé!
:x:x